Xấu hổ kiểu 'rung cây nhát khỉ', Hulk gỡ bỏ hình photoshop

(PLO)- Hulk "làm phồng" cơ thể để hù dọa đối phương nhưng bị Titan cho Knock out ngay hiệp 1...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay đấm Sajad Gharibi, có biệt danh Hulk, người Iran đã phải xấu hổ gỡ bỏ những tấm hình photoshop có chủ ý làm đối phương run sợ.

Hulk là một tay đấm hạng nặng, nhưng ấn tượng hơn là trang xã hội của anh có đến 1 triệu người theo dõi. Trước khi Hulk thượng đài với Titan, võ sĩ người Kazakhstan có tên thật là Almat Bakhytovich, Hulk đã bị bóc mẻ trò gian dối. Khi đấu với Titan thì Hulk bị tay đấm đến từ Kazakhstan cho Knock out ngay hiệp 1.

Hulk (áo xanh) đã bị Titan cho Knock out ngay hiệp 1. Ảnh: I.T

Hulk (áo xanh) đã bị Titan cho Knock out ngay hiệp 1. Ảnh: I.T

Sau đó, Hulk đã xóa đi hàng chục tấm hình đã được photoshop nhằm làm đối phương run sợ dẫn đến tâm lý bất an khi thượng đài với mình. Cơ thể thật của Hulk không phải như trong hình mà anh đã chủ động thổi phồng nhằm uy hiếp đối phương về tinh thần và tâm lý trước trận đấu.

Trước khi thượng đài với Titan thì nhiều nhà chuyên môn lẫn các HLV quyền Anh đã dè bỉu và có ý xem thường Hulk trên các trang báo chính thống khiến Hulk cảm thấy xấu hổ. Thậm chí có HLV còn cho rằng, cái cơ thể đồ sộ đó chẳng khác nào nào miếng mồi ngon cho đối phương đấm.

Quá nhiều lời bình luận chê bai lẫn xem thường “tiểu xảo” của Hulk, khiến võ sĩ này chột dạ và đã xóa đi hàng chục tấm hình với thân thể vĩ đại của mình nhằm uy hiếp đối phương.

Tấm ảnh được Photoshop của Hulk.

Tấm ảnh được Photoshop của Hulk.

Và thật vậy Bakhytovich có biệt Titan, nghĩa là “gã khổng lồ” thì sợ gì Hulk. Và “gã Titan” đã thông qua báo chí cảnh báo Hulk rằng, "cơ thể to nặng thế, tôi sẽ cho ăn đòn nặng". Hulk tháo gỡ những tấm hình về cơ thể của mình trước trận so găng với Titan. Đây là cuộc so găng hạng siêu nặng của làng quyền Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.