World Cup 2026, căng đấy Chủ tịch FIFA!

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trấn an dư luận toàn cầu về nạn bạo lực tại Mexico, một trong 3 nước chủ nhà World Cup, nhưng trông có vẻ rất chông chênh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trấn an dư luận toàn thế giới những ngày qua khi bộc phát nạn bạo động chết người ở Mexico, trong khi chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa sẽ diễn ra khai mạc vòng chung kết World Cup 2026 tại Mexico City.

Mặt khác vào tháng 3 tới, Mexico cũng là nơi diễn ra vòng Play off liên khu vực của World Cup 2026 xác định những tấm vé cuối cùng tham dự.

World- Cup- 2026.jpg
Chiếc xe buýt công cộng bị đốt phá. Ảnh: Bola.

Tình hình bạo động bùng phát sau khi trùm ma túy Nemesio Oseguero có biệt danh “El Mencho” bị quân đội Mexico vây ráp và bắn chết. Việc El Mencho bị bắn chết đã dấy lên làn sóng trả đũa của các băng nhóm ma túy khét tiếng dưới trướng của El Mencho.

Từ ngày quân đội Mexico phát động chiến dịch tấn công các băng đảng ma túy, đã có 74 người chết của các bên. Tình hình đập phá, đốt nhà cửa và xe cộ đã diễn ra. Nhiều nơi nhạy cảm trong đó gồm Mexico City vắng bóng người. Dân tình rất hạn chế ra đường, sợ “tên bay đạn lạc” giữa các bên đụng độ nhau.

World- Cup- 2026-3.jpg
Sặc mùi súng ống tại sân bay quốc tế Mexico City. Ảnh: Bola.

Trước tình hình như vậy, Chủ tịch FIFA đã tổ chức họp báo và ông khẳng định: “Mọi người hoàn toàn yên tâm với World Cup 2026 với 13 trận diễn ra ở Mexico, trong đó có trận khai mạc tại Mexico City”.

Tuy nhiên, sự trả đũa của các băng nhóm là rất đáng lo ngại. Bởi cách tiến hành bắn phá của chúng rất tàn nhẫn và không chừa cho sự nhân đạo nào cả.

Đã có nhiều nguồn tin có ý hoài nghi sự tự tin thái quá của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Bởi tất cả những lời hứa của người đứng đầu FIFA cũng thông qua phía nhà nước Mexico. Và thực tế cho thấy cả đất nước Mexico đang hỗn loạn.

World Cup 2026, có quá nhiều bất ổn, từ Mexico đến Mỹ. Giới hâm mộ than phiền chuyện vé quá cao, và người sở hữu vé ở các nước chưa chắc vào được Mỹ xem World Cup do nước này siết chặt nhập cư. Nay lại đến Mexico đang tràn lan bạo lực khi nhà nước trấn áp các băng nhóm lại gặp phải sự trả đũa khắp nơi bằng súng đạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.