World Cup 2022 đã gần như hơi thở…

(PLO)- Người dân Qatar đã chào đón các ngôi sao bóng đá, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới chờ đợi khoảnh khắc khai màn sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vài ngày trước trận khai mạc World Cup, Chủ nhật ngày 20-11, sự phấn khích đã cảm nhận rõ ràng trên khắp quốc gia vùng Vịnh, theo Al-Jazeera. Người hâm mộ đang nhảy múa trên đường phố... điều rất hiếm thấy ở một quốc gia Hồi giáo như Qatar.

Qatar đã sẵn sàng cho một tháng lễ hội

“Tôi nhìn thấy ngày càng nhiều gương mặt mới trên đường phố mỗi ngày” - Bernard Wanjiku, một chủ cửa hàng đến từ Kenya, nơi tập trung người châu Phi của ông ở khu phố cổ Mansoura, nhộn nhịp chia sẻ.

Đường phố Qatar nhộn nhịp lễ hội bóng đá kéo dài suốt một tháng. Ảnh: GETTY IMAGES

Đường phố Qatar nhộn nhịp lễ hội bóng đá kéo dài suốt một tháng. Ảnh: GETTY IMAGES

Mansoura là nơi sinh sống của các cộng đồng có thu nhập từ trung bình đến thấp ở châu Phi, Nam Á và Philippines. Khu vực này cách một số sân vận động tổ chức World Cup vài trạm tàu điện ngầm. Sân vận động 974 là điểm thi đấu gần nhất, cách đó 6 km, chỉ mất 10 phút lái xe hoặc ba điểm dừng trên tàu điện ngầm.

Các tài xế taxi dừng lại để mua nhanh một ly nước giải khát trị giá 1 riyal, trong khi nhiều thanh niên chủ yếu là người Nam Á thư giãn ở các góc phố và dự đoán World Cup sau một ngày làm việc vất vả tại khu phố sôi động, đa văn hóa.

Sôi động trung tâm TP Doha

Musheireb, quận lâu đời nhất ở thủ đô Doha, là nơi có con đường thắp sáng hoàn toàn đầu tiên trong cả nước, giờ đây là một khu vực trung tâm TP mới sạch sẽ, lấp lánh. Những ngôi nhà một tầng, cửa hàng ở góc phố và nhà hàng có từ những năm 1970 đã từng tọa lạc ở đây. Nhưng các con đường chật hẹp tắc nghẽn giao thông đã thành dĩ vãng. Chúng đã được thay thế bằng hệ thống xe điện, các tòa nhà cao tầng, nơi có các khách sạn 5 sao và nhà hàng cao cấp.

Người hâm mộ đến Musheireb sẽ được xem tất cả pha bóng đá trên màn hình lớn, tìm hiểu sâu về lịch sử của Qatar với các cuộc triển lãm và chiếu phim về lịch sử; cổ vũ cho đội nhà tại làng al-Annabi.

Souq Waqif từ lâu là trung tâm du lịch và nổi tiếng nhất ở Doha, giờ đây đã trở thành một khu tiệc tùng 24 giờ với rất nhiều người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Công viên Al-Bidda rộng lớn, hay tại bờ sông Corniche, rào chắn và các đơn vị cảnh sát bảo vệ các con đường chỉ dành cho người đi bộ, nhằm giảm bớt sự di chuyển của đám đông trong thời gian diễn ra World Cup.

Nhìn lên từ Công viên al-Bidda vào ban đêm, bạn có thể thấy vài cầu thủ đang chuyền bóng trên bầu trời, cùng giàn đèn nhấp nháy có dòng chữ: “Chào mừng đến với Qatar”.

Mức độ phấn khích ở Qatar đang tăng lên, các lễ hội đang diễn ra rộn ràng và sôi nổi khi ngày 20-11 khai mạc World Cup đã gần như hơi thở…

Tất cả cho World Cup

Tại Corniche, đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi và quốc tịch tụ tập thành những nhóm lớn để nhảy múa, cổ vũ và ca hát cho đội bóng yêu thích của họ, trong đó Brazil, Argentina, Maroc, Senegal và Anh là những đội được yêu thích nhất. Mặc dù những người hâm mộ này bị một số hãng tin quốc tế gọi là “giả mạo” hoặc “vay mượn” nhưng điều đó không làm giảm tinh thần của họ. Họ yêu bóng đá, bất kể nguồn gốc của họ.

Khoác trên mình những lá quốc kỳ đủ màu sắc, dòng người đổ xuống các trung tâm như đại lộ chính ở TP Lusail, nơi có sân vận động Lusail và diễu hành với hàng trăm người theo tiếng trống.

“Tôi là người Qatar nhưng tôi đang ủng hộ Argentina” - Sara al-Haji, một sinh viên ngành truyền thông Qatar nói - “Thật đơn giản. Tôi yêu Leo Messi và mẹ tôi cũng vậy”.

Từ các buổi trình diễn thời trang, các buổi hòa nhạc và biểu diễn sân khấu đến các hoạt động dành cho trẻ em và công viên giải trí, luôn có sự kiện diễn ra ở mọi miền đất nước. Trẻ em, trong trang phục có màu sắc của đội bóng yêu thích, đã nhảy múa theo nhạc của giải đấu và giơ cao các phiên bản bằng bìa cứng của những chiếc cúp vô địch World Cup.

Mức độ phấn khích ở Qatar đang tăng lên, các lễ hội đang diễn ra rộn ràng và sôi nổi khi ngày 20-11 khai mạc World Cup đã gần như hơi thở…•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.