Vừa về nhà, thầy trò Mourinho lại vội vã ra sân tập

(PLO)- Đoàn quân M.U đã trở lại Anh sau chuyến du đấu không thành công trước mùa giải. Bất chấp chuyến bay dài và mệt mỏi, Jose Mourinho ra lệnh cho học trò của mình thẳng đến sân tập mà không cần phải về nhà cất hành lý.

"Quỷ đỏ" đã hạ cánh xuống sân bay Manchester vào 5 giờ sáng (giờ địa phương) sau khi hủy bỏ trận giao hữu với Manchester City vào phút cuối do thời tiết xấu. Điều đó có nghĩa là đội bóng của Mourinho trở về nhà sau khi chỉ chơi một trận đấu thất bại 4-1 dưới tay Borussia Dortmund. 

Vừa về nhà, thầy trò Mourinho lại vội vã ra sân tập ảnh 1
Vừa đáp xuống sân bay, Mourinho lệnh cho toàn đội ra sân tập ngay

Và “Người đặc biệt” ngay lập tức chỉ đạo các huấn luyện viên và học trò của mình đến Carrington ngay để chuẩn bị một buổi tập dưới sự giám sát của ông vào lúc 6 giờ 30.

Trong quá khứ, dưới triều đại HLV Louis van Gaal, các cầu thủ của United gặp một trường hợp tương tự sau một trận đấu ở Champions League ở mùa vừa rồi và họ tỏ ra không hài lòng. Nhưng với Mourinho thì ông đã không hề bối rối trước thái độ phản ứng của học trò.

Một nguồn tin nói với StarSport: "Jose gọi điện thoại để thông báo với các trợ lý của United có mặt vào lúc 6 giờ tại Carrington để tập luyện cùng đội bóng đội bóng đang đến từ sân bay Manchester”.

"Họ đã bay trở về từ Trung Quốc qua đêm. Anh ấy không hài lòng với việc thiếu những buổi tập thể dục trong vòng 72 giờ qua và muốn các cầu thủ ra sân để làm nóng, tránh tình trạng chây ỳ sau một thời gian bay dài” - nguồn tin cho biết thêm.

"Quỷ đỏ" vẫn còn một trận đấu giao hữu với Galatasaray vào cuối tháng này, sau đó họ phải đối mặt với Leicester trong trận tranh Siêu cúp Anh vào ngày 7-8 trước khi đối đầu với Bournemouth một tuần sau đó tại giải ngoại hạng Anh.

Vừa về nhà, thầy trò Mourinho lại vội vã ra sân tập ảnh 2
Mourinho cảm thấy thất vọng với việc đội bóng của mình để thủng lưới đến bốn bàn trước Dortmund của HLV Thomas Tuchel ở Thượng Hải cuối tuần trước ở giải ICC.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận các cầu thủ của ông cũng không có tốc độ và biết họ phải sắc nét hơn trong lối đá nếu muốn trụ lại trong đội hình quỷ đỏ.

“Dĩ nhiên là sẽ có một số cầu thủ không thể ở lại cùng đội bóng và đội hình ở mùa giải mới sẽ rất khác với với hiện tại” - Mourinho khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.