'Vua phá lưới nội' không được lên tuyển

(PLO)- Sau vòng đấu 24 V- League chiều 1-9, tiền đạo Văn Thắng của XSKT Cần Thơ  tạm dẫn đầu vua phá lưới nội (16 bàn). Nhưng đội tuyển tập trung ngày 2-9 thì không có “vua phá lưới nội” Văn Thắng.

Ba vị trí “dội bom” hàng đầu V- League hiện nay là Patiyo (QNK Quảng Nam, 17 bàn), Văn Thắng (16 bàn) và Diabate (ĐT Long An, 14 bàn).

Lê Văn Thắng trong màu  áo XSKT Cần Thơ đang là 'vua phá lưới nội' sau 24 vòng V- League

Thực chất thì trong nhóm cầu thủ ghi bàn hàng đầu V- League mùa này Văn Thắng và Đình Tùng (Thanh Hóa) luôn so kè nhau cùng Patiya và Diabate, nhưng đợt tập trung lần này chỉ có mỗi Đình Tùng. Văn Thắng trước đây có vài lần được gọi vào đội tuyển U-23 quốc gia nhưng dưới thời Miura thì tiền đạo gốc Thanh Hóa này chưa bén duyên…

Mỗi HLV ngoại có một triết lý riêng, trước đây HLV Rield gọi lão tướng Nguyễn Văn Dũng vào đội tuyển và ông lý luận: “Không thể bỏ qua một vua phá lưới nên đội tuyển quốc gia cần những tay săn bàn”. Lúc đó HLV Rield gọi lão tướng Nguyễn Văn Dũng của Nam Định (anh ruột của Nguyễn Văn Sỹ) lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 36 tham dự Tiger Cup 1998. Còn với HLV Miura của tuyển Việt Nam thì lại có một cách làm khác tìm cầu thủ đá cặp hiểu ý nhau, bổ sung cho nhau.

Thực chất thành phần của đội tuyển dưới thời HLV Miura thấy rất rõ điều này. Mạc Hồng Quân chơi không nổi trội ở CLB Thanh Hóa, và cũng chẳng ghi được nhiều bàn thắng nhưng tiền đạo này có hai suất “đóng đinh” trong đội tuyển quốc gia lẫn U-23 quốc gia.

Có lần HLV Miura đã trả lời phóng viên rằng, việc ông dùng Mạc Hồng Quân là vì anh ấy đá cặp ăn ý với Công Vinh. Mạc Hồng Quân chưa bao giờ đá hay trong tuyển và mức độ ăn ý với Công Vinh thì cũng không cao, thế nhưng cầu thủ này luôn có suất chính mỗi khi tuyển quốc gia.

Trước đây những lần lên tuyển Văn Thắng đều thể hiện khá tốt. Trong màu áo Cần Thơ mùa này, Văn Thắng lập hat trick có lập cú đúp cũng có tuy nhiên với cách dùng người và triết lý của HLV Miura thì có lẽ Văn Thắng sẽ khó có cơ hội vào tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.