“Vua ngoại” cứ thổi xong là yên tâm ra về

(PLO)- Mùa giải trước, trọng tài người Thái Lan Mongkolchai Pechsri được thuê bắt trận chung kết ngược giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC đã phạm lỗi nghiêm trọng khi từ chối quả 11 m cho SHB Đà Nẵng ở phút 88.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

May cho trọng tài người Thái Lan này và cũng may cho ban tổ chức giải vì cuối cùng SHB Đà Nẵng cũng thắng 1-0 nên sai phạm lớn trên không được mổ xẻ nhiều và trọng tài Mongkolchai Pechsri cũng yên tâm ra về sau khi nhận đủ chi phí làm nhiệm vụ.

Trọng tài ngoại Okabe người Nhật từng được mời điều hành những trận đấu căng ở V-League. Ảnh: CTV

Trọng tài ngoại Okabe người Nhật từng được mời điều hành những trận đấu căng ở V-League. Ảnh: CTV

Không riêng trọng tài Mongkolchai Pechsri, một số trọng tài ngoại khi được mời cầm còi ở V-League cũng có những sai phạm nhưng hầu hết cái sai đấy đều ít bị bắt bẻ, bởi được cho rằng trọng tài ngoại thì cứ làm công ăn lương rồi về nước nên không lấn cấn chuyện áp lực từ đội này của quan chức nọ, hay đội kia có ông to mà nhiều quan ở VPF, VFF ngại ngùng…

Còn nhớ HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM từng chỉ ra sự bất hợp lý về “cấu trúc” của bóng đá Việt Nam khi ông chủ tịch CLB này lại là sếp lớn ở VPF, nơi có quyền sinh quyền sát nên nhiều trọng tài rất ngại.

Lý luận việc VPF là đơn vị thuê trọng tài điều hành các trận đấu của các giải nên việc quan chức VPF giữ vai trò chủ chốt ở CLB mỗi khi ngồi ghế VIP trận đấu có đội bóng mình thì trọng tài nội hay ngại ngùng. Từ đó ảnh hưởng đến tâm lý, đến tiếng còi hay những cái phất cờ.

Một cựu trọng tài chia sẻ việc trọng tài nhận tiền để đổi trắng thay đen thì ông nghĩ không có nhưng việc trọng tài bị tác động tâm lý, lại thiếu bản lĩnh nên có những quyết định không đúng là có thật.

Điều này thì trọng tài ngoại không bị vướng bận bởi họ chỉ đến làm nhiệm vụ đúng thời hạn, xong nhiệm vụ thì bay về nước. Họ hoàn toàn không bị những áp lực tâm lý và các CLB thường cũng ít phàn nàn về cái sai của trọng tài ngoại, bởi nghĩ rằng họ chẳng chịu áp lực nào và cũng không cân đo đong đếm hay tính toán như trọng tài nội.

Thế nên giải pháp thuê “còi ngoại” chỉ là biện pháp để bớt những tranh cãi và VPF bớt bị điều tiếng nhưng đó không phải là phương thức giúp trọng tài nội phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.