Vụ F-35: Thổ Nhĩ Kỳ dọa kiện Mỹ ra tòa án quốc tế

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định cam kết của mình với thỏa thuận S-400, thề trả đũa nếu Mỹ cản trở.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 20-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay ông không tin Mỹ áp trừng phạt vào Thổ Nhĩ Kỳ chiếu theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), theo hãng tin Sputnik.

Tiêm kích F-35A của Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Nói rằng việc mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga là thỏa thuận đã hoàn tất, ông Erdogan kêu gọi Washington “suy nghĩ thấu đáo” nếu vẫn quyết định áp trừng phạt vào Ankara. Nếu vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có phản ứng đáp trả, Tổng thống Erdogan tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ có lệnh trừng phạt của riêng mình để chống lại chúng”, ông Erdogan tuyên bố, nhấn mạnh rằng quan hệ giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bền vững, nhưng “mối quan hệ của chúng tôi với những người dưới quyền ông ấy khác xa”.

Ngoài ra, ông Erdogan đe dọa rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kiện ra các tòa án quốc tế để đòi lại quyền lợi của họ trong chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35 nếu Mỹ “làm điều gì sai trái”.

Theo hợp đồng ký năm 2017 trị giá 2,5 tỉ USD với Nga, Moscow sẽ cung cấp cho Ankara bốn khẩu đội hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tân tiến.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuần này thông báo việc bàn giao S-400 sẽ bắt đầu vào nửa đầu tháng 7.

Tuy nhiên, Mỹ - đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ- đã phản đối động thái này, cho rằng S-400 sẽ làm tổn hại tới máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đặt hàng 100 chiếc.

Washington lo ngại hệ thống của Nga có thể được sử dụng để thu thập các dữ liệu về F-35 như khả năng tàng hình tân tiến của F-35, đồng thời đe dọa loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi dự án phát triển F-35.

Mỹ đã dừng chuyển giao các bộ phận của F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và được cho đang xem xét ba gói trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Ankara lập luận rằng việc mua S-400 nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng nước mình và không đặt ra đe dọa cho tiêm kích F-35.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.