VPF với bệnh ‘diễn’ và câu giờ

(PL)- Căn bệnh lớn nhất của VFF trước đây và VPF bây giờ là bệnh… câu giờ và phí thời gian.

Khi tổ chức một cuộc gặp gỡ hay họp báo thường là “điệp khúc” phát tài liệu, sau đó chiếu clip cũng khoảng 15 phút chỉ để đề cập những điều đã có trong tài liệu. Tiếp đến, một thành viên trong bàn chủ tọa lên đọc lại tài liệu. Có nghĩa chỉ một nội dung trong tài liệu mà phải “nhai” đến ba lần.

VFF từ khóa II, khóa III, thời ông Trần Bảy, Ngô Tử Hà đến ông Trần Duy Luy…, bây giờ lan truyền qua VPF cũng vẫn một bài “chuyền bóng” và “câu giờ”.

Thế hệ PV đi trước đã từng phê phán chuyện này rồi và từng chỉ thẳng những vị lãnh đạo LĐBĐ cố tình câu giờ để đánh lạc hướng, nay thế hệ PV bây giờ cũng gặp trò câu giờ tương tự.

VPF là đơn vị tổ chức giải đấu theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp mà lại dùng “bài cũ” của VFF trước đây. Học chính từ thời bao cấp thì mong đợi gì ở tổ chức này sự đột biến, tiên phong theo đúng nghĩa bóng đá chuyên nghiệp?

Hôm gặp gỡ báo chí tại TP.HCM cũng là ngày diễn ra trận đội tuyển Việt Nam tiếp Jordan ở lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup. Thông báo gửi báo chí 16 giờ nhưng mãi đến 17 giờ 3 phút mới lục đục tiến hành. Chỗ ngồi vừa ổn định không lâu thì Tổng Giám đốc Cao Văn Chóng cầm micro thông báo giải lao năm phút. Một nhà báo đứng lên nặng lời: “Các anh đã thất hứa, đã trễ một giờ đồng hồ, bây giờ họp chưa được bao lâu lại nghỉ giải lao trong khi trên sân Thống Nhất thì sắp diễn ra trận đấu của đội tuyển… Mong các anh nghiêm túc và đừng làm chuyện này nữa…”.

Tuy nhiên, những góp ý vẫn không thay đổi. Giải lao đúng năm phút, vào khán phòng, clip về đề tài đã phát tài liệu cho báo chí được chiếu lên… gần 15 phút. Sau đó, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng tiếp tục giới thiệu Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc lên phát biểu… Và lại đọc tài liệu… trong khi giới báo chí thì sốt ruột vì sát giờ bóng lăn trận tuyển Việt Nam tiếp Jordan, cứ như là đánh đố truyền thông và kéo dài thời gian để khỏi bị chất vấn những vấn đề nóng bỏng ở V-League còn tồn đọng từ lượt đi.

Bóng đá Việt Nam thật khó phát triển và chuyên nghiệp thực thụ với những kiểu hành xử như thế ngay từ bộ phận điều hành giải đấu chuyên nghiệp…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.