VPF mệt mỏi tìm lối thoát cho V-League

(PL)- Chỉ vài giờ sau khi đề nghị các CLB đang chơi bóng ở V-League góp ý kiến cho bóng lăn trở lại vào giữa tháng 4 hoặc đầu tháng 5, các nhà tổ chức VPF đã gặp phải sự phản ứng gay gắt dù hạn chót để tổng hợp là ngày 28-3.

VPF đang rất khổ sở tìm lối thoát cho V-League tiếp tục lăn bóng sau ba lần hoãn và mới thi đấu có hai vòng trên các mặt sân không có khán giả, trong khi Cúp Quốc gia và hạng Nhất còn chưa khai diễn. Ai cũng biết việc trì hoãn các giải đấu sẽ gây thiệt hại lớn cho các nhà làm giải và CLB về thương mại, kinh tế lẫn yêu cầu chuyên môn cho những nhiệm vụ lớn trên đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công ty VPF ngày 25-3 đã tiếp tục thông báo tạm dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cho đến ngày 15-4. Kèm theo đó, VPF cũng đưa ra phương thức thi đấu trở lại có thể vào ngày 15-4 hoặc từ ngày 1-5, trên sân không có khán giả cùng số lượng thành viên làm nhiệm vụ trên sân từ 100 đến 120 người.

Theo đó, VPF chủ động đón đầu diễn tiến của dịch và nhằm đảm bảo kế hoạch thi đấu của đội tuyển quốc gia cũng như giúp các CLB chủ động kế hoạch thi đấu; cùng với sự chỉ đạo của VFF đã tiến hành xây dựng phương án tập trung ở khu vực phía Bắc cho đến hết lượt đi.

Có thể thấy VPF đang rất nóng lòng và lo lắng cho các giải đấu của mình bị đình trệ sẽ gây tác động lớn đến cả nền bóng đá Việt Nam. Bản thân VPF cũng chấp nhận những mất mát khi cho bóng lăn trên sân không khán giả, vừa không gây hứng thú cho cầu thủ, lại vừa ảnh hưởng quyền lợi của nhà tài trợ.

Thế nhưng, sự sốt sắng của VPF đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của các CLB với ý kiến chủ đạo là không thể chơi bóng ở bất cứ nơi đâu trong mùa dịch COVID-19. Nó còn đi ngược lại quan điểm chung của các bộ, ngành khuyến cáo người dân không nên ra đường, không tụ tập từ 10 người trở lên từ nay đến vài tuần nữa, chờ xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh.

Điều này có nghĩa các giải đấu trở lại trong hai hoặc bốn tuần nữa là bất khả thi. Đấy là chưa kể những CLB ở phía Nam, miền Trung đều không đồng tình sẽ phải chơi bóng tập trung tại phía Bắc, gây bất lợi cho họ nhiều mặt.

Trong tình thế ấy, VPF vẫn giữ nguyên đề nghị các CLB nghiên cứu và gửi ý kiến đóng góp về VPF chậm nhất ngày 28-3, mặc dù lặng lẽ sửa sai với đề xuất: “Các giải đấu sẽ chỉ tổ chức khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.