Vòng 1 Super League: Chưa nóng máy

Có mỗi trận derby Hà Nội T&T của bầu Hiển thắng Hà Nội của bầu Kiên, còn bốn trận derby vùng miền khác đều hòa.

Một ngày sau khi đội hạng nhất của bầu Hiển (Hà Nội) đá thắng CLB của bầu Kiên (Trẻ Hà Nội) 1-0 thì chiều qua, tỉ số này lặp lại với đội Super League và người giành chiến thắng vẫn là bầu Hiển. Hai trận thắng liên tiếp đủ khiến bầu Hiển sung sướng trước đối thủ không bằng lòng nhau, dù ngoài sân bầu Kiên đang làm dậy sóng bản quyền truyền hình.

Cuộc đấu của hai ông bầu không muốn thua kém nhau ngay cả cái tên gọi CLB na ná nhau cho thấy tính chất căng thẳng như của hai con gà tức nhau tiếng gáy. Thế nhưng diễn biến trên sân cỏ chiều qua lại nhạt bởi sự thận trọng của hai đội lẫn trạng thái chưa nóng máy của cầu thủ hai đội.

Vòng 1 Super League: Chưa nóng máy ảnh 1

Sài Gòn FC (phải) và NaviBank SG bất phân thắng bại ở trận derby Sài Gòn. Ảnh: XUÂN HUY

CLB Hà Nội của HLV Nguyễn Thành Vinh với nhiều cầu thủ giỏi hợp nhất từ Hà Nội ACB (cũ) và Hòa Phát Hà Nội (mua suất) chơi không chắc như Hà Nội T&T có quá trình dài ổn định. Tất cả những pha tấn công và dứt điểm của Hà Nội đều bị hàng thủ của Hà Nội T&T vô hiệu hóa với sự vững vàng của thủ môn Hồng Sơn và máy quét Cristiano. Chân sút được chú ý nhất Công Vinh sau ba mùa chơi cho Hà Nội T&T và chiều qua khoác áo mới Hà Nội dù rất cố gắng vẫn không sao ghi điểm. Cả trận Công Vinh có một cú đánh đầu và một pha sút sở trường từ ngoài vòng cấm đều không qua tay đồng hương xứ Nghệ Dương Hồng Sơn.

Bàn thắng duy nhất do công Cristiano phút 53 tham gia tấn công đánh đầu vào lưới Hà Nội là điểm son duy nhất cho đội bóng của bầu Hiển ở một trận cầu mà đội nào cũng sợ thua bằng lối đá thủ chặt. HLV Nguyễn Thành Vinh lý giải: “Hà Nội thua trận do nhiều cầu thủ chưa có trạng thái thể lực tốt nhất. Hơn nữa, chúng tôi cần thời gian để giúp các cầu thủ của hai đội gom thành một trở nên hòa hợp với nhau hơn”.

Như vậy là lần thứ ba liên tiếp, bầu Hiển lại thắng bầu Kiên trên sân bóng, cho dù ở hậu trường bầu Kiên vẫn tìm nhiều cách lấn lướt bầu Hiển, chỉ với cái tên đội bóng với tham vọng làm trùm bóng đá Hà Nội. Bầu Hiển thì sau trận thắng đã thưởng cho toàn đội 500 triệu đồng, riêng hàng thủ là 100 triệu đồng và Cristiano ghi bàn 50 triệu đồng.

Các trận đấu khác: SL Nghệ An - Than Hóa 0-0; V. Ninh Bình - Đồng Tháp 2-2; SHB Đà Nẵng - Khánh Hòa 3-2; HA Gia Lai - V. Hải Phòng 3-1; B. Bình Dương - K. Kiên Giang 2-0.

Trong khi đó, trận derby trên sân Thống Nhất có phần hấp dẫn hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng và bốn bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Chơi với sáu “Tây” và ba tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng Sài Gòn FC vẫn không qua nổi NaviBank SG. Dàn ngoại binh nhập tịch Nguyễn Rogerio, Huỳnh Kesley, Đặng Văn Robert và các chân sút Antonio, Nsi, Moses đều là những cái tên đình đám vẫn không thể lấy trọn 3 điểm. Hai lần Sài Gòn FC vượt lên dẫn trước do công Nsi và Moses nhưng hai lần Tài Em và Khánh Lâm ghi bàn đòi lại 1 điểm cho NaviBank SG.

Super League vòng 1 mang tiếng “siêu” mà chưa siêu!

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.