Voi chiến đầy tham vọng trước đội tuyển Việt Nam

(PLO)- "Voi chiến đã sẵn sàng giày xéo" là tiêu đề được tờ Bangkok Post mô tả về cuộc chiến chung kết AFF Cup 2024 với đội tuyển Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
thai-lan-hop-bao.jpg
Đội trưởng Peeradol Chamratsamee và HLV Masatada Ishii tại họp báo. Ảnh: BKP

Thái Lan sẽ đối đầu với “đối thủ truyền kiếp” tuyển Việt Nam trong trận lượt về chung kết diễn ra lúc 20 giờ tối nay (5-1, trực tiếp trên VTV2, VTV Cần Thơ).

Truyền thông Thái Lan nhận định, Voi chiến đang ở thế dựa lưng tường sau khi để thua 1-2 ở trận lượt đi trên sân vận động Việt Trì ở Phú Thọ.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ghi cả hai bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, trước khi trung vệ người Thái Lan Chalermsak Aukkee có bàn rút ngắn tỉ số.

đội tuyển Việt Nam
Nguyễn Xuân Son lập cú đúp bàn thắng ở trận lượt đi. Ảnh: ANH THỊNH

Trong trận đấu tại sân vận động Rajamangala, đội quân của HLV Masatada Ishii cần phải giành thắng cách biệt hai bàn, nếu muốn lần thứ tám nâng cúp vô địch AFF Cup.

HLV Masatada Ishii nói tại họp báo: “Chúng tôi đã thua trận lượt đi tại Việt Nam do một số lỗi phòng ngự và một số sai lầm nhưng về chi tiết, đội không mắc bất kỳ lỗi lớn nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế các lỗi cá nhân, cải thiện và sẵn sàng cho trận đấu quyết định”.

Chiến lược gia người Nhật Bản vẫn giữ im lặng về việc lựa chọn đội hình cho trận đấu tranh vương với đội tuyển Việt Nam.

“Tôi không thể nói ai sẽ chơi ở trận lượt về nhưng mọi cầu thủ đều sẽ sẵn sàng. Chúng tôi đang lên kế hoạch chiến thuật cho trận đấu và cũng luyện tập sút luân lưu.

Akkrapong là một trong những cầu thủ chủ chốt ở hàng tiền vệ cùng với Peeradol [Chamratsamee] và Weerathep [Pomphan] nên chấn thương của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến đội bóng”, HLV Masatada Ishii cho biết thêm.

Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Akkrapong Pomwiset do chấn thương mắt cá chân trong trận lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam.

doi-tuyen-viet-nam-2.jpg
Hàng ngàn CĐV Việt Nam đã đến Thái Lan tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH THỊNH

Đội trưởng Peeradol Chamratsamee khẳng định, tinh thần của toàn đội vẫn cao, bất chấp thất bại ở lượt đi tại Việt Nam: “Các cầu thủ đang hồi phục thể lực và cố gắng đạt phong độ tốt nhất. Về mặt tinh thần, mọi người đều không buồn hay chịu áp lực về kết quả. Chúng tôi còn một trận nữa nên hãy cùng xem chúng ta có thể thắng hay không.

Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện toàn đội trong phòng thay đồ sau trận thua ở Việt Nam. Tôi đã nói những gì cần nói rồi. Tôi hy vọng mọi người sẽ chơi tự tin và ra sân vào ngày mai trước một sân vận động chật kín khán giả và đền đáp người hâm mộ.

Cảm ơn người hâm mộ đã tin tưởng vào đội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Được biết, vé xem trận chung kết lượt về giữa Voi chiến và đội tuyển Việt Nam đã bán hết chỉ trong vòng hai giờ.

“Cầu thủ thứ 12 rất quan trọng đối với đội tuyển quốc gia Thái Lan và tôi rất vui khi thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ vì vé đã được bán hết trong vòng chưa đầy hai giờ. Điều này cho thấy người hâm mộ có niềm tin rất lớn vào đội bóng”, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) – bà Nualphan Lamsam cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.