Vợ xạ thủ Thái Lan bị tình nghi thuê người giết chồng

Sau khi bị bắt tại Si Racha (Chonburi, Thái Lan), nghi phạm xả súng vào xạ thủ nổi tiếng Jakkrit Panichpatikum khai rằng mình được một luật sư thuê giết người.

Vợ xạ thủ Thái Lan bị tình nghi thuê người giết chồng ảnh 1

Nghi phạm Jirasak Klinkhlai (áo hồng). Ảnh: BP.

Jirasak Klinkhlai, 33 tuổi, bị cảnh sát bắt từ cuối tháng trước và khai nhận rằng mình là người trực tiếp bắn 6 phát súng vào chiếc xe Porsche của Jakkrit. Từ nguồn tin của Jirasak, cảnh sát đang truy tìm kẻ đồng phạm là Thawatchai Phetchot (30 tuổi) cùng người bị cho là đứng sau kế hoạch giết người - luật sư Santi Thongsem.

Nghi phạm Jirasak khai rằng nhận được 200.000 baht (khoảng 135 triệu đồng) để giết Jakkrit và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã chia cho Thawatchai 100.000 baht. Jirasak khẳng định mình không phải là sát thủ chuyên nghiệp mà chỉ nhận nhiệm vụ từ Santi do đang có khó khăn về tài chính.

Vợ xạ thủ Thái Lan bị tình nghi thuê người giết chồng ảnh 2

Nitiwadee Pucharoenyos khóc tại tang lễ của chồng. Ảnh: BP.

Một nguồn tin khác cho hay chính vợ của xạ thủ Jakkrit Panichpatikum là Nitiwadee Pucharoenyos mới là người thật sự đứng sau vụ giết người này. Cảnh sát Thái Lan đang điều tra theo hướng này và có cuộc thẩm vấn các nhân vật liên quan nhưng từ chối cung cấp chi tiết cho báo chí.

Nitiwadee Pucharoenyos từng có tranh chấp với chồng hồi tháng 7 vừa qua dẫn đến việc Jakkrit phải dùng súng để uy hiếp. Sau vụ việc này, Jakkrit bị cảnh sát bắt và xạ thủ này khẳng định trong thời gian anh bị tạm giữ, Nitiwadee Pucharoenyos lấy của anh số tiền xấp xỉ 1 triệu USD. Jakkrit dự định kiện vợ ra tòa nhưng nhận được lời khuyên từ nhiều phía rằng nên giải quyết trong nội bộ gia đình.

Trước khi án mạng xảy ra, Jakkrit nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với vợ. Buổi trưa 19/10, Jakkrit đi ăn cơm với vợ và hai con. Sau đó, anh đang trên đường đến nhà vợ ăn cơm tối thì bị giết trên đường vào khoảng 19h cùng ngày. Kẻ tình nghi giết người nói rằng đã theo dõi hoạt động của Jakkrit trong nhiều ngày trước khi ra tay.

Theo Nguyễn Tùng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.