Võ sĩ UFC Khabib:“Tôi từng mơ trở thành cầu thủ Real Madrid”

(PLO)- Những ngày qua, “độc cô cầu bại” làng UFC Nurmagomedov Khabib ký hợp đồng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp với CLB Legion Dynamo đang trở thành đề tài nóng.

Sau khi giã từ sàn đấu UFC ở tuổi 32, Khabib mới bật mí giấc mơ số một thời trẻ thơ của mình là trở thành cầu thủ bóng đá và bây giờ anh mới bắt đầu thực hiện giấc mơ đấy.

Giã từ sàn đấu UFC, Khabib bắt đầu làm quen với trái bóng và thi đấu
cho CLB hạng ba. Ảnh: GETTY IMAGES

Lãnh đạo CLB Legion Dynamo thông báo trên Instagram của CLB: “Chúng tôi ký với tiền đạo Khabib chứ không phải với võ sĩ Khabib. Anh ấy đã nghỉ thi đấu UFC rồi, bây giờ thì anh ấy sẽ chơi môn thể thao đồng đội có tính đối kháng cao”.

Lập tức hàng ngàn fan hâm mộ vào bình luận. Có người còn dí dỏm với thần tượng của mình: “Khabib, hãy dùng chân đá bóng chứ đừng dùng tay siết đối thủ nhé!” hoặc “Chúng tôi đang khao khát nhìn một Khabib trên sân cỏ chứ không phải trong lồng bát giác”, “Liệu Khabib trên sân cỏ có làm ngất ngây người hâm mộ như trên sàn đấu UFC”...

Trước sự mến mộ đấy, Khabib đã tâm sự: “Lẽ ra tôi trở thành một cầu thủ bóng đá chứ không phải một võ sĩ. Tuổi thơ, tôi từng ước mơ trở thành cầu thủ của CLB Real Madrid và tôi từng năn nỉ cha tôi hãy gửi tôi sang lò đào tạo Madrid để nuôi dưỡng mình thành cầu thủ bóng đá... Hồi nhỏ, khi 7-8 tuổi, tôi đã là cậu bé chơi bóng giỏi ở vai trò tiền vệ. Tôi là fan của Real Madrid lẫn Spartak Moscow. Thậm chí, tôi tin rằng nếu cha tôi không phải là võ sĩ và võ sư thì tôi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi”.

Giải nghệ võ đài UFC, Khabib chọn CLB hạng ba của Nga để đầu quân. Đội bóng mà anh cho rằng ở tuổi 32, với điểm xuất phát ở đấy là vừa tầm để khởi động giấc mơ thời thơ ấu. Ước muốn của Khabib là sẽ từ từ bước lên thi đấu giải hạng nhì, hạng nhất rồi ngoại hạng Nga và nếu may mắn thì sẽ ra nước ngoài thi đấu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.