Vĩnh biệt “giáo sư” bóng đá, nhà á quân AFF Cup

(PLO)- Cựu HLV Sathianathan của đội tuyển Malaysia qua đời ở tuổi 65 sau một năm "chống chọi" với căn bệnh ung thư quái ác...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Sathianathan rất quen thuộc với người hâm mộ Đông Nam Á lẫn Việt Nam, ông từng dẫn dắt tuyển Malaysia, U-23 Malaysia chạm trán với các đội Việt Nam tại AFF Cup và SEA Games.

Ở Malaysia, HLV Sathianathan được gọi là “giáo sư bóng đá”. Sau một thời gian “chiến đấu” với căn bệnh ung thư, ông đã qua đời ở tuổi 65. Khi biết mình mang căn bệnh quái ác, ông đã chủ động rời bỏ chiếc ghế giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Vĩnh biệt “giáo sư” bóng đá, nhà á quân AFF Cup ảnh 1

Đồng nghiệp và học trò đến chia buồn với gia đình HLV Sathianathan. Ảnh: NST

Ở đấu trường khu vực gồm SEA Games và AFF Cup, ông đã đưa Malaysia vào chung kết nhưng đều không lên ngôi vô địch. Ở đấu trường AFF Cup, ông đưa tuyển Malaysia vào chung kết năm 2014 và thua đội tuyển Thái Lan do HLV Kiatisak dẫn dắt.

Ở Malaysia. HLV Sathianathan có được sự kính trọng từ fan hâm mộ đến những nhà chuyên môn. Ông là một chuyên gia bóng đá, khiêm tốn và hết lòng vì bóng đá.

Khi hay tin ông qua đời, các quan chức lãnh đạo LĐBĐ Malaysia (FAM), các HLV nổi tiếng của Malaysia trong đó có nhà vô địch AFF Cup 2010, HLV Rajagobal đã thể hiện sự tiếc nuối, bóng đá Malaysia mất đi một chiến lược gia, một chuyên gia, một “nhà kiến trúc”.

Sau khi chia tay tuyển Malaysia, HLV Sathianathan vừa làm giám đốc kỹ thuật của FAM lại vừa làm HLV một số CLB đá M-League. Ở mỗi CLB, ông đều kiêm nhiệm như vai trò một giám đốc kỹ thuật để phát triển chương trình bóng đá trẻ.

HLV Sathianathan được chôn cất tại nghĩa trang Nirvana ở Shah Alam. Những cầu thủ bóng đá từng được HLV Sathianathan dẫn dắt hầu hết là những cầu thủ thành tài, trong đó có nhiều cầu thủ thuộc thế hệ vô địch AFF Cup 2010.

Sau một năm “chiến đấu” với căn bệnh quái ác tại Trung tâm chữa trị ung thư thuộc ĐH Y dược Kuala Lumpur, ông đã trút hơi thở cuối cùng sáng 19-7.

Những người bạn thân cùng thời với HLV Sathianathan, trong đó có HLV Rajagobal đều tỏ ra thương tiếc cho một người, một HLV có tâm với bóng đá Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.