Bảng D vòng chung kết U-23 châu Á

Việt Nam - UAE (0-0): Hồi hộp với hàng thủ!

(PL)- Chia điểm với UAE là sự khởi đầu thành công nhưng không thể không lo với hàng thủ với nhiều pha thót tim.

Không có quá nhiều sự chọn lựa cho hàng phòng ngự, HLV Park Hang-seo phải chắp vá cho đầy đặn với sự vắng mặt của một vài trụ cột. Ví như trung vệ trẻ Việt Anh phải ra chơi biên phải của Hồ Tấn Tài do chịu hai thẻ vàng ở vòng bảng. Hay trung vệ Đình Trọng không thể mạo hiểm với chấn thương đành ngồi ngoài cho Tấn Sinh, Ngọc Bảo đá bên cạnh Thành Chung. Thậm chí hậu vệ phải Thanh Thịnh cũng mới trở lại sau chấn thương từ trận chung kết SEA Games 30 cách đây một tháng.

Dễ thấy nỗi lo lớn nhất của ông Park vẫn là tại hàng thủ vừa yếu vừa thiếu kinh nghiệm. Cũng vì sợ thua do sơ sẩy hoặc phải phạm lỗi với đối phương gần cầu môn mà ông thầy Hàn buộc lòng phải tung Đình Trọng vào thế Tấn Sinh. Nó xuất phát từ pha bóng bất cẩn của Tấn Sinh khi phạm lỗi với Saleh ngay sát vòng cấm mà trọng tài Muhammad Taqi đã thổi phạt đền cho UAE. Rất may là công nghệ VAR sau một phút phân tích tình huống đã kết luận pha phạm lỗi ngay bên ngoài vòng 16,5 m trôi vào trong.

Chính sự thiếu an tâm của tuyến phòng ngự lần đầu tiên đá cùng nhau ở một giải đấu lớn khiến người xem hồi hộp. Bóng đá trẻ Việt Nam từng lên ngôi á quân U-23 châu Á hai năm trước nhờ vào sự vững chắc của các hậu vệ. Mùa này bỗng dưng có quá nhiều chấn thương trong bối cảnh hậu vệ trẻ thiếu cọ xát làm cách chơi của học trò ông Park mất cân bằng.

Một trận hòa vất vả của á quân U-23 châu Á Việt Nam trước U-23 UAE. Ảnh: TRÂM ANH

Tiến Linh cũng có cơ hội ghi bàn nhưng hàng thủ UAE đã ngăn được. Ảnh: TRÂM ANH

Cũng may thủ môn Bùi Tiến Dũng sau lần mất suất về tay Văn Toản đã trở lại chơi rất tập trung. Anh cảnh giác rất cao độ những pha dứt điểm của các chân sút UAE và nhiều lần hóa giải an toàn.

Trạng thái lo lắng và căng thẳng của cầu thủ cả hai đội khiến nhịp độ trận đấu buồn tẻ. Ai cũng sợ thua, dù tuyển trẻ UAE có nhiều pha bóng gây sóng gió hơn. Các chân sút UAE không có nhiều thời cơ sút cầu môn, còn Hà Đức Chinh, Thành Chung và Tấn Sinh có vài cơ hội ăn bàn từ những quả phạt góc mà dứt điểm bất thành.

Việt Nam cũng một lần khiếu nại trọng tài để kiếm phạt đền sau khi Hoàng Đức sút nghi chạm tay hậu vệ UAE nhưng “mắt thần” VAR thì nói không. Chỉ có nuối tiếc rõ ràng nhất của thầy trò Park Hang-seo chính là pha xoay người sút bóng cận thành của Tiến Linh trúng chân thủ môn UAE, sau cú solo đẹp mắt của Quang Hải.

Một trận hòa không bàn thắng trong trận ra quân khó nhọc với đối thủ lớn UAE là thành công cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam như ông Park chia sẻ trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân sự giỏi và kinh nghiệm, đặc biệt ở hàng thủ. Hy vọng hai trận tiếp theo gặp U-23 Jordan (ngày 13-1) và CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1), thầy Hàn sẽ tìm ra phương án tốt hơn để hoàn thành mục tiêu đi qua vòng bảng.

Chưa đột biến từ cách thay người

HLV Park Hang-seo từng gây nhiều tiếng vang ở đấu trường quốc tế khi chinh phục nhiều đối thủ lớn từ cách thay người rất quái của mình. Ông có thói quen từ nửa hiệp hai sẽ lần lượt tung ra các cầu thủ có thiên hướng tấn công và xác suất thành công rất cao. Các đội tuyển Việt Nam thường ăn bàn ở thế cờ tàn, khi ông Park vững tâm vào hàng thủ và luôn biết cách đánh vào điểm yếu của đối phương từ cầu thủ tấn công thay thế.

Tuy nhiên, mở màn vòng chung kết U-23 châu Á chiều qua, ông Park cũng tận dụng sự thay người chiến thuật nhưng chỉ nhắm vào hàng thủ. Ông thầy Hàn vội vã rút Tấn Sinh ra ngay sau sai lầm để đưa Đình Trọng vào lấp lỗ hổng, hay sau đó kéo Đức Chiến đá tiền vệ thủ để tung Trọng Hùng vào thay. Có thể ông Park đã thấy cả hai cầu thủ này cũng vì căng thẳng đã chịu một thẻ vàng nên chọn giải pháp an toàn hơn. Tương tự, gần cuối trận, ông Park cũng phải rút tiền đạo Tiến Linh ra nhằm tăng cường Thái Quý gia tăng khả năng đánh chặn từ xa. Đổi lại, sức tấn công gây áp lực của U-23 Việt Nam sẽ giảm đi và thiếu tính đột biến. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.