Tứ kết Futsal châu Á

Việt Nam tự tin thắng Uzbekistan, giành vé dự World Cup

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa Việt Nam (VN) và Uzbekistan là trận đấu muộn nhất vòng tứ kết Futsal châu Á diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-4 tại Bangkok Arena.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VN sẽ chơi như một trận chung kết để tự quyết số phận vào bán kết, cũng đồng nghĩa có vé đi World Cup 2024 vào tháng 10 tại Uzbekistan. Trước đó, ba trận tứ kết khác diễn ra như sau: Tajikistan -Afghanistan (14 giờ), Iran - Kyrgyzstan (16 giờ), Thái Lan - Iraq (18 giờ).

Cơ hội nào cho Việt Nam?

Việc đương kim vô địch Nhật Bản bị loại ngay sau vòng bảng không giúp VN hưởng lợi khi Nhật Bản ở bảng C, còn VN lại ở bảng A. Dựa trên nhánh đấu thì VN (nhì bảng A) đối đầu với đội nhất bảng B là Uzbekistan.

4 đội thắng ở tứ kết sẽ có vé dự World Cup. Futsal VN có hai cơ hội giành vé dự World Cup dựa trên việc Uzbekistan là chủ nhà World Cup nên nghiễm nhiên có 1 suất. Trong trường hợp Uzbekistan đánh bại VN để vào bán kết thì LĐBĐ châu Á (AFC) tiến hành vòng đấu Play off dành cho bốn đội thua ở tứ kết tranh chiếc vé cuối cùng của châu Á dự World Cup 2024.

Uzbekistan là một thế lực của Futsal châu Á và thế giới, trên bình diện châu lục họ chỉ xếp sau Iran và Nhật Bản. Lịch sử đối đầu với Uzbekistan, VN chưa một lần thắng họ. Futsal Uzbekistan chơi rất chắc chắn, những đội được đánh giá là “kèo dưới” thì rất khó làm nên chuyện trước Uzbekistan.

viet-nam-futsal-chau-a.jpeg
Futsal Việt Nam quyết tâm thắng Uzbekistan để lần thứ ba liên tiếp có vé dự World Cup. ẢNH: ANH HỒNG

Đội bóng Trung Á này không có cầu thủ nhập tịch mà ở khu vực kỹ thuật, họ lại có những chuyên gia Futsal người Brazil, Tây Ban Nha, đó là Gomez, Lopez Hierro... Từ tố chất Futsal đan xen với chất kỹ thuật của Brazil tạo nên một đội tuyển Futsal Uzbekistan rất mạnh trong tấn công, vững chãi trong phòng ngự.

Uzbekistan ở một bảng đấu không hề yếu có những Iraq, Saudi Arabia và Úc, nhưng họ toàn thắng ba trận, ghi 10 bàn, để thủng lưới 4 bàn cho thấy hỏa lực của đội này.

Niềm tin chiến thắng

Trong khi đó, VN ở bảng A đối đầu với đối thủ cực mạnh là chủ nhà Thái Lan, cũng hai đội vừa tầm chỉ thuộc đội làng nhàng ở châu Á là Myanmar và Trung Quốc. Tuy nhiên, VN gặp quá nhiều khó khăn trong khâu tìm bàn vào lưới đối phương.

Ngay cả HLV Miguel Rodrigo (cựu HLV tuyển VN đang dẫn dắt tuyển Thái Lan) cũng cảnh báo là VN phải cải thiện khâu ghi bàn để có hy vọng.

VN thiếu vắng tay săn bàn Nguyễn Minh Trí (chấn thương) là một thiệt thòi. Minh Trí rất giàu kinh nghiệm trận mạc quốc tế với những lần dự World Cup, Asian Cup, Cúp C1 châu Á cấp CLB, Trí cũng có phong độ ghi bàn ổn định ở các giải lớn.

Những Đoàn Phát, Đức, Hòa, Minh Quang, Gia Hưng, Mạnh Dũng... cũng có thể giải quyết khâu bàn thắng cho VN, nhưng phá được sự bế tắc thì lại là câu chuyện khác. Sự vắng mặt của pivot Minh Trí phần nào giải thích vì sao qua ba trận vòng bảng, VN chỉ ghi được ba bàn, hòa Myanmar 1-1 rất vất vả, thắng Trung Quốc chật vật 1-0 và thua Thái Lan 1-2 trong thế Thái Lan chơi không quá... nhiệt.

Săn vé World Cup thì tất nhiên là khó và khó tột cùng. Nhưng giải này năm 2016, thầy trò Bruno Garcia của VN từng tạo địa chấn khi đánh bại Nhật Bản ở tứ kết để lần đầu tiên trong lịch sử có vé dự World Cup

Trong trường hợp nếu thua Uzbekistan, VN sẽ đá play-off cực kỳ khó khăn vì khâu ghi bàn của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi vẫn thiếu ấn tượng trong khi những đội vào tứ kết lại rất xuất sắc.

Trước giờ bóng lăn, HLV Diego Giustozzi của VN khẳng định: "Tôi mong muốn gặp các đội bóng mạnh chơi tấn công trực diện như Thái Lan, Uzbekistan. Chúng tôi cần tận hưởng trận đấu và thi đấu hết sức mình trước Uzbekistan. Tuy nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp, nỗi lo lắng và cẩn trọng của các đội luôn hiện hữu. Đội giành chiến thắng sẽ giành vé chơi World Cup. Chúng tôi có niềm tin và mục tiêu rõ ràng. Đội tuyển futsal Việt Nam cần thi đấu thật tốt trước Uzbekistan”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.