Việt Nam thắng và bài học của người Thái!

(PL)- Bóng đá Thái Lan với tư cách chủ nhà vòng chung kết U-23 châu Á đã học được rất nhiều từ thất bại đậm đà trước chủ sân Mỹ Đình sau một trận đấu.

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) lập kỷ lục đầu tiên trong lịch sử thắng lớn đồng nghiệp trẻ Thái Lan ở một trận đấu chính thức. Cả làng bóng sung sướng với chiến thắng đậm như để vuốt ve sự thỏa mãn sau hơn 20 năm thường thua người Thái trong các trận cầu quyết định.

Thế nhưng với người trong cuộc, trận thắng U-23 Thái Lan là bình thường, sau hơn một năm gặt hái nhiều chiến tích lớn hơn ở mọi cấp độ đội tuyển, dẫu tỉ số có hơi bất thường.

HLV Park Hang-seo nói ông đã hai lần dẫn dắt U-23 VN qua mặt Thái Lan (lần đầu tại giải giao hữu M-150 Cup hồi cuối năm 2017) mà chưa có dịp đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia. Điều làm ông vui nhất là các học trò có tinh thần chiến đấu rất tốt, khác hẳn với khuôn mặt khổ sở như trong trận ăn may Indonesia, cùng lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: “Từ nay đừng sợ Thái Lan nữa nhé!”.

HLV Gama giơ hai tay bất lực, không hiểu vì sao Thái Lan lại thảm bại như thế. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội trưởng Quang Hải chơi nổi bật nhất trong đội hình U-23 VN cũng nói rằng 90 phút thắng Thái Lan là bình thường, bởi anh và đồng đội đã nghĩ đến cái kết như vậy, chỉ cần chơi đúng sức mình.

Rõ ràng việc qua mặt Thái Lan trong một trận đấu của U-23 VN không phải là điều phi thường, ngoài sự hả hê vì thua kém đối phương sau một thời gian quá dài. Hơn nữa, thầy trò ông Park là đương kim á quân giải U-23 châu Á nên chuyện vượt qua vòng loại không phải kỳ tích. Tham vọng ấp ủ của thầy Hàn còn lớn hơn nhiều, là một chiếc vé chơi Olympic Tokyo nếu lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất ở vòng chung kết U-23 châu Á.

Trong khi đó, trận thua của U-23 Thái Lan đã giúp họ tỉnh ra rất nhiều. Người Thái hiểu rằng những thành công của bóng đá VN gần đây dưới thời HLV Park Hang-seo không phải ăn may. Nền bóng đá Thái Lan có thể hơn VN như đánh giá của các chuyên gia nhưng trong một trận đấu, họ không phải lúc nào cũng thắng.

Ở một khía cạnh khác, Thái Lan khi đã chắc một suất chơi vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách chủ nhà đã chơi trên sân Mỹ Đình bằng một tâm thế khác. Nó không phải là cuộc chiến có tính chất một mất một còn. Dĩ nhiên bốn bàn thua trắng và một chiếc thẻ đỏ của chân sút hay nhất Thái Lan chắc hẳn sẽ khiến họ phần nào mất mặt bởi cái suy nghĩ làm trùm Đông Nam Á.

Tỉnh dậy sau “cơn ác mộng”

Báo chí Thái Lan phê phán tiền đạo Supachai bị chiếc thẻ đỏ sau pha giật chỏ trung vệ Đình Trọng là một cách ứng xử tồi tệ. Họ cũng đau vì trận thua nặng nề của lứa cầu thủ trẻ giàu tài năng cách đây ba năm từng vùi dập Quang Hải và đồng đội sáu bàn không gỡ trong trận chung kết U-19 Đông Nam Á.

Báo Thái gọi cái thua ê chề 0-4 trên sân Mỹ Đình là “cơn ác mộng” của các tuyển thủ trẻ và qua đó “dạy” họ cách đứng dậy sau thất bại. Theo báo Thái, U-23 Thái Lan đừng quá buồn với bài học thua trận bởi cuộc chơi còn gặp nhau dài dài và điều quan trọng nhất là biết sửa sai khi làm chủ nhà vòng chung kết U-23 châu Á cùng VN trở thành đại diện ít ỏi của vùng Đông Nam Á. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.