Việt Nam - Thái Lan: Một rừng không thể có hai cọp!

(PL)- Thái Lan sẽ trở thành cựu vô địch SEA Games nếu không thể thắng U-22 Việt Nam trên sân Binan với cách biệt hai bàn trong khi thầy trò Park Hang-seo có rất nhiều cửa tính.

Sau bốn trận toàn thắng, đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn chưa chắc chắn có một suất chơi bán kết do điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan và Indonesia không đủ lớn. Thầy trò ông Park hiện có 12 điểm (hiệu số 15/2), đứng đầu bảng B. Tiếp theo là Indonesia có cùng 9 điểm với Thái Lan nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ (13/2 so với 12/2).

Lượt đấu cuối bảng B cùng 15 giờ ngày 5-12, đội tuyển U-22 Việt Nam chỉ cần 1 điểm trước Thái Lan là chắc chắn nhất bảng. Trong tình thế này, Thái Lan chịu bất lợi nhất vì buộc phải thắng Việt Nam với cách biệt hai bàn mới đi tiếp. Hay nói cách khác là Việt Nam có thua Thái Lan cách biệt một bàn thì vẫn biến Thái Lan thành cựu vô địch.

HLV Akira Nishino của U-22 Thái Lan đã ngồi trên sân Rizal Memorial rất chăm chú theo dõi cách chơi của U-22 Việt Nam cả trong hai trận ngược dòng thắng Indonesia 2-1 và qua mặt Singapore 1-0. Điều ấn tượng nhất mà ông thầy người Nhật ghi nhận là hàng thủ Việt Nam rất chắc chắn. Họ chơi bóng kỷ luật và bọc lót cho nhau rất tốt dù vẫn có những sai số.

Hai HLV Park Hang-seo và Akira Nishino lại chạm trán nhau trong một trận sống còn. Ảnh: NGỌC DUNG

Học trò ông Park đang có ưu thế lớn và có nhiều đường binh trong 90 phút quyết định. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi đó, sự kiên nhẫn và hiệu quả của hàng công U-22 Việt Nam cũng là một điểm nổi bật. Các chân sút của ông Park có thể tạo ra rất ít cơ hội nhưng luôn biết cách ăn bàn vào thời điểm cần thiết nhất.

Vấn đề của ông Park và đồng nghiệp Nishino vẫn là giải pháp hồi phục sức khỏe cho các học trò khi họ đều chơi với mật độ dày hai ngày/trận khiến phong độ giảm sút. Ngay cả cầu thủ trẻ mới 20 tuổi và sung sức như Văn Hậu vẫn có cảm giác mình lẫn đồng đội bị sức ỳ níu kéo thì cầu thủ nào cũng khó mà chơi tròn vị trí như mong muốn.

Rơi vào tình huống khó hơn, HLV Nishino vạch ra con đường duy nhất của U-22 Thái Lan là phải tìm mọi cách ghi bàn sớm vào lưới Việt Nam mới hy vọng lật ngược ván cờ thế. Nhưng sẽ rất khó khăn cho học trò ông Nishino khi đối thủ vốn nổi tiếng với thế trận phòng ngự chặt phản công nhanh và bất bại suốt hai năm qua ở mọi cấp độ trong khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan dễ dừng cuộc chơi nhất trong số các đội bóng mạnh ở bảng B, đặc biệt là rất khó chịu khi bị loại bởi thầy trò Park Hang-seo. Cuộc đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ Việt Nam và Thái Lan không đơn giản gói gọn chỉ trong 90 phút ở đấu trường SEA Games 30 mà còn tác động đến cả niềm kiêu hãnh giữa hai nền bóng đá.

HLV Nishino hai lần gặp gỡ tại vòng loại thứ hai World Cup 2020 đều chưa thắng nổi ông Park Hang-seo.

Có lẽ chiều 5-12 cũng thế!

Ông Park tìm người thay Quang Hải

Đội trưởng của U-22 Việt Nam bị tổn thương cơ đùi chân trái ở trận thắng Singapore 1-0 chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu với Thái Lan lượt cuối vòng bảng. Quang Hải đã chơi hơn hai trận tại SEA Games 30 và mới ghi một bàn trong trận thắng Lào 6-1. Dù không quá nổi bật nhưng khi có Quang Hải, ông Park vẫn dễ thay đổi các vị trí khác hơn. Chẳng hạn, có khi ông cho Quang Hải đá dạt ra hai cánh và khi cần thiết sẽ kéo vào giữa đá tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, ông Park còn có những quân bài dự trữ khác như tiền vệ Việt Hưng sẽ chơi chung với Hùng Dũng ở giữa, đưa Hoàng Đức và Trọng Hoàng đá hai cánh. Ông Park cũng có thể sử dụng Thanh Sơn đá cặp với Việt Hưng nếu thấy cần thiết cho Hùng Dũng chạy biên.

Trong cuộc đụng độ Thái Lan, có thể ông Park sẽ chỉ dùng mỗi trung phong Tiến Linh và chú trọng phòng ngự chắc chắn hơn. Chân tiền Hà Đức Chinh vẫn để cho những trường hợp cần thiết.

Nhiều khả năng Văn Hậu tiếp tục vào giữa chơi trung vệ với Thành Chung và Đức Chiến, biên phải của Tấn Tài, biên trái của Thanh Thịnh. Và với sự vững chãi của mình, thủ môn Văn Toản có nhiều cơ hội ra sân hơn Tiến Dũng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.