King’s Cup 2019

Việt Nam - Thái Lan (1-0): Cái đầu vàng của ‘Cúp Nhà vua’

(PL)- Lại là Anh Đức, lão tướng đã giã từ đội tuyển và đồng ý quay lại sau khi có lời yêu cầu từ ông thầy Park Hang-seo, đã ghi bàn thắng quý hơn vàng.

Đội tuyển chủ giải Thái Lan nhập cuộc với sự căng thẳng bởi tính quan trọng của trận đấu đã được đẩy lên cao từ nhiều tháng nay từ dư luận và lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan đến ban huấn luyện mà cụ thể là HLV Sirilak.

Trong khi đó HLV Park Hang-seo đã “làm lạnh” các học trò của mình, để họ bước vào trận đấu trên đất Thái với chủ nhà thật chững chạc. Họ chơi quyết liệt nhưng trong khuôn phép và không trả đũa một cách mù quáng dễ rơi vào cái bẫy của người Thái.

Các tuyển thủ Thái Lan đã rất biết cách sử dụng ưu thế trận đấu với tư cách mình là chủ nhà và là một giải mời. Nếu không phải là chủ nhà thì ít nhất các cầu thủ áo vàng đã nhận hai thẻ đỏ do lỗi thô bạo và hành vi phi thể thao.

Điều đáng ngạc nhiên là những cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật như Thitiphan hay Bunmathan cũng bị “xoáy” vào việc nóng đầu, cay cú. Thậm chí còn có cả trường hợp bỏ bóng “quất” vào “ống đồng”, vào hạ bộ các cầu thủ Việt Nam…

Lão tướng Anh Đức, người ghi bàn bằng “cái đầu vàng” hạ gục Thái Lan. Ảnh: TRÂM ANH

Thái độ cùng lối chơi của chủ giải đã cho thấy sự bất lực và sợ hãi của đội bóng từng tự hào là “King of Asean”.

HLV Park Hang-seo tung ra đội hình cũng có những bất ngờ nhưng hợp lý. Đó là trung phong 34 tuổi Anh Đức đá đủ toàn trận và là người ghi bàn quý giá bằng cái đầu vàng hạ thủ môn đang chơi ở Bỉ. Đó là Văn Toàn, người phá sức các cầu thủ Thái Lan trong 64 phút có mặt trên sân; là Tuấn Anh, người trở lại sau chấn thương dù có phần hụt hơi nhưng là nút thắt quan trọng…

Sự nôn nóng của Thái Lan thể hiện rõ từ đầu trận thì sự điềm tĩnh kể cả nhẫn nhịn và kỷ luật trong phòng ngự của Việt Nam càng làm người Thái mất bình tĩnh.

Và chính sự rảnh rỗi của Kawin, thủ môn đang chơi bóng từ Bỉ về, trở thành “con dao hai lưỡi”. Suốt trận, Kawin ít có pha bóng nào phản xạ hay cứu thua để đủ làm nóng và chuẩn bị tinh thần tốt, thế nhưng sang cuối hiệp 2, vài tình huống dứt điểm của tuyển Việt Nam làm Kawin lúng túng thấy rõ.

Cũng phải thừa nhận rằng khi Công Phượng vào sân thì khả năng tấn công của Việt Nam bén hơn, cân bằng hơn. Điều đó khiến Thái Lan không dám dâng quá cao đội hình.

Và khi trận đấu tưởng chừng như bước vào loạt luân lưu thì chính là lúc “cái đầu vàng” của Anh Đức xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Từ tình huống phạt góc, bóng được Xuân Trường tạt bổng vào góc ngoài vùng 5,5 m, Anh Đức căng người đánh đầu, thủ môn Kawin kịp đấm bóng nhưng đến nhịp hai, lúc trái bóng rơi trước vạch cầu môn thì thủ môn này lại lúng túng để lập bập vào lưới.

Bàn thua rất đau và đã hết cơ hội sửa sai, phục thù. Trận thua này có lẽ thầy trò HLV Sirilak khó nuốt trôi trong những ngày tới.

Còn HLV Park Hang-seo thì đã làm cho người Thái tâm phục, khẩu phục về ngôi “King of ASEAN” của Việt Nam.

Thầy trò ông Park sẽ gặp Curacao trong trận chung kết vào đêm 8-6 của Cúp Nhà vua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.