Việt Nam giành cả 3 vé để dự Giải cờ vua vô địch thế giới 2015
Sau hơn một tuần tranh tài tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 15/3, vòng loại Giải cờ vua vô địch thế giới - khu vực 3.3 đã khép lại với chiến thắng vang dội cho đội chủ nhà.
Các kỳ thủ Việt Nam đã xuất sắc dành cả 3 chiếc vé của khu vực để tham dự ngày hội cờ vua thế giới năm 2015.
Do đã chắc suất dành vé tham dự giải thế giới, nên trong ván đấu thứ 9, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã chủ động đánh chắc để có kết quả hòa với đối thủ Oliver Barbosa, qua đó giành ngôi vô địch bảng nam với 7,5 điểm.
Chiếc vé còn lại ở bảng nam là sự tranh chấp quyết liệt giữa Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Zhang Zhong (Singapore).
Kỳ thủ Lê Quang Liêm. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Gặp đối thủ Torre Eugenio (Philippines) với bất lợi khi phải cầm quân đen (đi sau), nhưng Trường Sơn vẫn chứng tỏ được đẳng cấp và phong độ cao của mình khi đánh bại đối thủ sau 57 nước đi.
Với chiến thắng này, Trường Sơn cùng Quang Liêm đã dành 2 vé ở bảng nam của khu vực 3.3.
Trong khi đó, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (hạt giống số 3) đã có một giải đấu thành công khi giành vé duy nhất ở bảng nữ với 7,5 điểm.
Ở ván cuối cùng, với lối đánh chắc chắn, Thảo Nguyên đã buộc Mikee Charlene phải thua cuộc sau 57 nước đi.
Ngoài Thảo Nguyên, chủ nhà có thêm 3 kỳ thủ cũng nằm trong tốp 5 của bảng nữ. Đây là nỗ lực tuyệt vời của Thảo Nguyên cũng như các nữ kỳ thủ Việt Nam, bởi hạt giống số 1 Munguntuul Batkhuyag (Mông Cổ, về nhì với 7 điểm) được đánh giá rất cao tại giải này.
Với chức vô địch bảng nam, Quang Liêm nhận được 2.000 USD tiền thưởng, trong khi Thảo Nguyên dành được 1.000 USD với ngôi vô địch bảng nữ. Đây là thành tích tuyệt vời của làng cờ vua Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong năm 2015.
Tham dự vòng loại Giải cờ vua vô địch thế giới - khu vực 3.3 năm nay có sự tranh tài của 44 kỳ thủ nam và 20 kỳ thủ nữ, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Hàn Quốc, Mông Cổ, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và chủ nhà Việt Nam. Trong đó, chủ nhà Việt Nam có lực lượng hùng hậu nhất với 38 kỳ thủ (22 nam và 16 nữ).
Sau giải đấu này, các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại Giải cờ vua quốc tế HDBank 2015, diễn ra từ ngày 17-23/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.