Việt Nam - Campuchia: Chờ cơn mưa gôn!

(PL)- HLV Park Hang-seo không còn quyền tự quyết đến ngôi nhất bảng A sau khi để Myanmar cầm hòa nhưng ông vẫn cương quyết đại thắng Campuchia để lấy lại khí thế cho học trò.

Ông thầy người Hàn Quốc nhắc nhiều đến vị trí nhất bảng A như chỉ tiêu ban đầu đặt ra cho đội tuyển Việt Nam (VN) mà dường như không quan tâm nhiều đến đối thủ sẽ gặp ở vòng bán kết AFF Cup 2018. Chính vì trận hòa không bàn thắng ngoài dự kiến tại Myanmar, tuyển VN đã không thể sớm lên đầu bảng và càng không có quyền “chọn” đối thủ ở loạt đấu knock out do lượt cuối bảng B diễn ra sau một ngày.

HLV Park Hang-seo khiêm tốn nói trận cuối vòng bảng tiếp Campuchia trên sân Hàng Đẫy sẽ rất khó khăn và luôn yêu cầu các học trò thận trọng. Thực chất thầy Park muốn cầu thủ tập trung chơi bóng thuyết phục giới hâm mộ trở lại, còn chiến thắng gần như đã nằm trong tầm tay chủ nhà.

HLV Park Hang-seo từng ngồi trên khán đài xem đội tuyển VN đá như làm xiếc với chiến thắng đậm đà Campuchia 5-0 lượt về vòng loại Asian Cup 2019 thời HLV Mai Đức Chung. Không kể quá khứ gặp gỡ, chưa lúc nào Campuchia là đối thủ xứng tầm của bóng đá VN. Có khi họ còn thua đến 0-9, 2-9.

Bất chấp Campuchia có thầy mới Honda người Nhật kiêm cầu thủ của CLB Melbourne (Úc), đội khách thời điểm này chưa đủ sức cầm cự các đồng nghiệp VN.

Cuộc gặp gỡ giữa hai HLV và đại diện cầu thủ rất hòa nhã  với những lời nói tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: NGỌC DUNG

Sẽ có nhiều thay đổi ở đội hình nhưng mục tiêu của HLV Park Hang-seo là  thắng mà vẫn bảo toàn lực lượng. Ảnh: TRÂM ANH

Ông Honda cầm quân ở Campuchia, chứ nếu tại VN chắc sẽ không thể yên ổn với dư luận. Bởi HLV trưởng đội tuyển quốc gia kiểu gì chỉ làm lúc… rảnh và thời gian còn lại phải đi chơi bóng mưu sinh. Honda không sang Hà Nội chỉ đạo Campuchia đá với VN, mà nếu có mặt cũng khó lòng tạo ra bất ngờ như ông đang ngồi ở Úc ao ước.

Vấn đề của HLV Park Hang-seo là phải giải quyết trận đấu với Campuchia càng nhanh càng tốt. Nó giúp cho ban huấn luyện dễ toan tính thay đổi các trụ cột dưỡng sức và giấu bài, tránh sự nhòm ngó của đối thủ ở loạt trận bán kết. Ông Park cũng rất muốn đưa những cầu thủ quen ngồi ghế dự bị ra sân bắt nhịp với đồng đội sau ba lượt trận không có nhiều cơ hội thử lửa vì cần đạt chỉ tiêu nhất bảng.

Đội tuyển VN chỉ lấy 1 điểm cũng đủ vào bán kết, bất chấp kết quả trận sinh tử Malaysia - Myanmar. Nhưng cái chính là thầy trò ông Park phải kết liễu Campuchia với một tỉ số thật cao để lấy ngôi đầu bảng, đồng thời mong chờ Thái Lan đá lượt cuối một ngày sau sẽ thắng Philippines và cùng tránh nhau ở bán kết.

Đội Campuchia háo hức… học hỏi

Trợ lý Felix Dalmas tâm sự rất thật rằng các tuyển thủ Campuchia biết mình là ai và đang đứng ở đâu nên rất háo hức chờ xung trận để học hỏi các đồng nghiệp VN. Dĩ nhiên Felix vẫn nói cứng đã nghiên cứu kỹ cách chơi của thầy trò ông Park và hy vọng gây bất ngờ cho chủ sân Mỹ Đình, bởi chẳng có ông thầy nào trước giờ ra trận lại nghĩ mình thua cả.

Ông Felix chia sẻ nhiều về tương lai bóng đá Campuchia dưới thời HLV Honda sẽ dần có phương pháp cải thiện và nâng cấp cho các cầu thủ. Hơn nữa, đội tuyển Campuchia sau ba trận ở AFF Cup mới có 3 điểm và chắc chắn bị loại khiến cho động lực của họ không còn nhiều.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chỉ cẩn trọng nhắc nhở học trò phải chơi thật tập trung vì kết quả trận thắng Campuchia rất quan trọng để giải tỏa tâm lý cầu thủ lẫn giúp ông tính toán đường dài. Ông Park từ chối dự báo về những khả năng sẽ gặp ở bán kết, bởi ông muốn dốc toàn lực cho một cơn mưa gôn cuối vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.