Việt Nam - Brunei: Ông Park vừa giấu bài, vừa muốn thắng đậm!

(PL)- HLV Park Hang-seo hiểu được sự khắc nghiệt của SEA Games 30 với mật độ rất dày nên không giấu giếm việc tung đội hình B để giữ sức cho các trụ cột tập trung vào những trận quan trọng.

Trong bốn lần gặp nhau gần nhất, các đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) đều đại thắng Brunei ít nhất 6-0 và thường là 7-0, 8-0. Cho nên việc U-22+2 của ông Park lần này có thắng đậm đối thủ lót đường là chuyện rất đỗi bình thường. Việc thắng ít Brunei mới là lạ, bởi còn tính cửa so sánh hiệu số bàn thắng bại với các đội trong bảng B.

Điều ông Park nghĩ ngợi nhiều nhất cho chiến dịch vàng SEA Games không phải là mặt sân cỏ nhân tạo tại Binan khó chơi hay thủ đô Manila mùa này thường có những cơn mưa đỏng đảnh bất chợt. Ông cũng không ngại các đối thủ lớn quen mặt cùng bảng như Thái Lan từng thua mình 0-4, hay Indonesia thua 0-1 ở vòng loại U-23 châu Á mới hồi tháng 3.

Thầy Hàn chỉ lo học trò của ông có kịp hồi sức với mật độ thi đấu dày 10 trận trong vòng năm ngày, lại có hai trận di chuyển mệt nhọc đến sân Binan với khoảng 35 km mà mất cả 1 tiếng rưỡi do kẹt xe.

Cuộc họp kỹ thuật cùng HLV sáu đội bảng B thu hút giới truyền thông vì bảng này được xem là bảng tử thần. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Brunei từng thua đậm học trò ông Park tại Mỹ Đình khi đá vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Cũng cần biết việc ông Park chọn hai tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng (30 tuổi) và Hùng Dũng (26 tuổi) tăng cường cho U-22 VN chủ yếu dựa vào sự phục hồi nhanh lẫn tính đa năng trong cách chơi của họ. Bên cạnh đó còn có sáu tuyển thủ khác vừa cùng ông đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều so với lứa trẻ dưới 22 tuổi nhưng kinh nghiệm lại yếu hơn.

Chính vì thế ông Park nói thẳng sẽ xoay tua cầu thủ cho các trận vòng bảng, không chỉ ở cuộc đối đầu chẳng mấy khó khăn với U-22 Brunei mà thầy trò ông từng nhẹ nhàng vùi dập đến 6-0 tại vòng loại U-23 châu Á. Ngay cả HLV Aminuddin bin Jumat cũng biết thân phận của U-22 Brunei như kẻ lót đường dễ thương đã rào trước rằng học trò ông đá SEA Games 30 chỉ nhằm học hỏi kinh nghiệm với thành phần đa số trẻ, chưa đá bóng chuyên nghiệp và xem bóng đá như nghề tay trái.

Cũng do tuyển U-22 VN có chút may mắn sẽ lần lượt gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh dần, như sau trận đá với Brunei là đụng độ Lào, Indonesia, Singapore, nên ở trận cuối còn có thể tính toán với Thái Lan để tạo lợi thế nhất cho trận knock out. Vì thế, cuộc chiến thực sự cho mục tiêu vàng SEA Games của thầy trò Park Hang-seo gần như chỉ tính từ vòng bán kết.

Ông Park cũng không quá dựa vào các điều kiện thuận lợi khác của mình nhằm gây tâm lý thỏa mãn cho học trò, như việc ông đã giúp họ rèn luyện rất kỹ lưỡng ngay từ đầu tháng 7 với nhiều trận cọ xát quý giá mà không có đối thủ nào có cách kiến tạo ra nền tảng như U-22 VN.

Dĩ nhiên, thầy trò ông Park cũng gặp đòn tâm lý chiến của đối phương với lời khích tướng của HLV Ong Kim Swee của Malaysia ở bảng A nửa đùa nửa mong U-22 VN bị loại ở vòng bảng. Nhưng thật ra những trò dự đoán sau lưng đối thủ chẳng hề hấn gì đến mục tiêu và khát vọng bóng đá VN đang có nhiều thời cơ đăng quang SEA Games sau 60 năm đợi chờ ròng rã.

Thuê khách sạn mới gần điểm thi đấu để đảm bảo sức khỏe và đi lại

Do đoạn đường di chuyển từ Manila đến sân thi đấu ở Binan trắc trở nên HLV Park Hang-seo đã nghĩ ra một phương án lạ nhưng hiệu quả. Là thay vì chiều 24-11 sẽ tập làm quen sân cỏ nhân tạo ở đấy rồi về lại nơi đóng quân khách sạn Jen, ông Park cho cầu thủ ăn ngủ nghỉ luôn tại đó. Qua ngày hôm sau, 25-11, cả đội ra sân đá với U-22 Brunei xong mới kéo nhau trở lại Manila. Ngày 28-11 gặp Lào lượt trận thứ hai và vòng cuối ngày 5-12 gặp Thái Lan, ông Park cũng có lịch trình tương tự. Ở vòng bảng, U-22 VN chỉ có hai trận đá trên sân vận động quốc gia Rizal Memorial tại thủ đô Manila, ngày 1-12 đụng độ Singapore và ngày 3-12 chạm trán Singapore, di chuyển đến sân không đầy 5 phút. Hai trận bán kết và chung kết, tranh hạng ba SEA Games 30 đều diễn ra trên sân này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.