Việt Nam ‘bẻ nanh’ cọp con Malaysia

(PLO)- Đánh bại U-21 Malaysia tỉ số 2-1, đội U-21 tuyển chọn Việt Nam đặt một chân vào trận chung kết giải bóng đá quốc tế U-21 báo Thanh Niên.

Lần đầu tiên đối đầu “vua bóng đá trẻ” Malaysia - Ong Kim Swee, HLV Huy Hùng phía U-21 Việt Nam có sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền đạo Trần Đức Nam được tung vào sân ngay từ đầu, trong khi đó đội hình Malaysia cất Abdul Halim trên băng ghế dự bị.

Trương Văn Thái Quý (22) kiến tạo nhiều đường chuyền đẹp mắt, được chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: ANH HÒA

Nếu các học trò HLV Hoàng Hùng thể hiện kỹ thuật điêu luyện, nhanh nhẹn trong các pha phối hợp tấn công thì ngược lại, dàn cầu thủ trẻ Malaysia khá cứng trong các pha triển khai tấn công hoặc đánh chặn các mũi công phá của đội chủ nhà.

Sau vài phút đầu nhường thế trận cho Malaysia, Việt Nam có bàn mở tỉ số phút thứ 10. Trong một pha tổ chức tấn công bên cánh trái, Hồ Minh Dĩ bị Wenceslau phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo HA Gia Lai Đinh Thanh Bình không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11 m. Đây cũng là bàn thắng thứ ba giúp Thanh Bình gia tăng khoảng cách trong cuộc chiến giành danh hiệu Vua phá lưới.

Thi đấu nổi bật nhất trận này, cầu thủ xuất sắc nhất trận Trương Văn Thái Quý nhiều lần tạo ra các đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội. Phút 21, trong một pha phối hợp với Hồ Minh Dĩ, Thái Quý treo bóng bổng vào khu cấm địa nhưng Triệu Việt Hưng không tận dụng để nâng tỉ số.

Đến cuối hiệp 1, Thái Quý một lần nữa để lại dấu ấn khi kiến tạo đường chuyền đẹp để Ngô Quốc Tùng lao vào dứt điểm nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

Sau hai bàn thua choáng váng, Malaysia dù được chiến lược gia Ong Kim Swee điều chỉnh lực lượng khi tung các chân sút Abdul Halim, Bin Norhashim vào sân nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện trận đấu.

Phút 89, Việt Nam được hưởng quả 11 m thứ hai nhưng Đinh Thanh Bình sút bóng lên trời đầy tiếc nuối.

Đến phút 90+2, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, tiền đạo Nik Alias chớp thời cơ rút ngắn tỉ số 1-2 cho U-21 Malaysia.

Với kết quả trận Gymhae CFC chiến thắng Myanmar 1-0, U-21 tuyển chọn Việt Nam (6 điểm) vẫn chưa chắc suất vào trận chung kết. Cùng được 3 điểm nhưng Malaysia xếp trên nhờ hơn Gymhae CFC đối đầu, Myanmar sau hai trận toàn thua tạm xếp chót bảng.

Tại lượt đấu cuối, Việt Nam sẽ tiếp Gymhae CFC (lúc 17 giờ ngày 16-12). Malaysia buộc phải thắng Myanmar mới có vé đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.