Vì sao trùm dàn xếp tỉ số được tha?

(PL)- Tay trùm dàn xếp tỉ số khét tiếng người Singapore Tang Seet Eng (biệt danh Dan Tan) đã trắng án qua nhiều lần cơ quan chức năng ở Singapore… bắt, thả, bắt rồi lại thả.

Vì sao lại có chuyện như thế ở một quốc gia nổi tiếng là nghiêm khắc?

Cần biết là trước đây cơ quan điều tra và phòng chống dàn xếp thể thao Singapore đề nghị Interpol và FIFA giúp phát hiện các vụ dàn xếp tỉ số. Và các tổ chức này đã thực thi đúng theo tinh thần mà Singapore yêu cầu, bắt được nhiều con “cá mập” đưa vào nhà giam như Perumal, Dan Tan… Nếu Perumal đã ra tù và viết hồi ký nổi đình nổi đám thì Dan Tan đã được tòa án Singapore tuyên án vô tội theo luật hình sự của Singapore.

Nhiều người ngạc nhiên vì sao Dan Tan vô tội nhưng báo chí Singapore lại phân tích Dan Tan bị Interpol phát hiện và bắt khi điều hành đường dây dàn xếp tỉ số các trận quốc tế chứ không phải trong nước (Singapore). Và tòa án Singapore không thể kết tội Dan Tan được vì theo luật pháp Singapore, nếu dàn xếp các trận đấu trong nước thì Dan Tan bị quy vào tội uy hiếp an toàn công cộng, phá vỡ sự yên bình cộng đồng nhưng ở đây Dan Tan dàn xếp các trận quốc tế nên theo luật pháp Singapore thì hành động của Dan Tan không gây ra thiệt hại cụ thể nào cả.

Báo chí Singapore cũng đề cập chi tiết Dan Tan đã thuê luật sư giỏi xoáy sâu vào vấn đề nếu thân chủ mình gây tội ác, gây thiệt hại thì kẻ bị hại là ai? Kết quả là không thể kết tội Dan Tan và buộc phải tha tay trùm dàn xếp tỉ số này.

Khi Singapore thả tự do Dan Tan, FIFA đã lên án kịch liệt và có ý chê trách Singapore xem thường công sức của FIFA và Interpol. Thế nên sau đó mới có chuyện bắt lại rồi cũng phải thả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.