VFF và chuyện chống dột

(PL)- Không phải tự nhiên mà VFF tổ chức cuộc gặp gỡ với giới truyền thông rồi công bố Chủ tịch Lê Hùng Dũng còn rất khỏe.

Thư mời báo chí dự cuộc gặp gỡ với VFF vào tuần trước tại Hà Nội được gửi rất gấp vào hôm trước qua email. Nhiều PV ngạc nhiên với cuộc “gặp gỡ” bất thường này và nghĩ ngay đến chuyện Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rút lui như kịch bản mà người nhà VFF đã dựng ra.

Xuất phát từ việc Tổng cục TDTT hỏi “sức khỏe” chủ tịch VFF

Không lâu trước cuộc gặp gỡ này, đại diện Tổng cục TDTT là ông Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn đã gặp trực tiếp VFF đề nghị giải quyết một số vấn đề. Cuộc gặp này khiến người của VFF ngạc nhiên vì lâu nay theo dõi, quản lý lĩnh vực bóng đá thuộc trách nhiệm của Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn vốn là dân bóng đá lại từng là phó chủ tịch VFF, trong khi ông Phấn là dân “ngoại đạo”.

“Chuyện riêng” được đề cập trong buổi làm việc này chính là vấn đề sức khỏe của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thế nào và có khả năng phải đưa người khác lên thay hay không…

Cũng có thể hiểu đấy là sự quan tâm của Tổng cục TDTT nhưng vấn đề lớn hơn lại nằm ở chỗ trước đó có hàng loạt thông tin rằng ông Dũng sẽ rút lui và sẽ có người lên thay được phát tràn lan trên các báo. Phía Tổng cục TDTT được báo cáo rằng ông Dũng đang rất yếu và “chẳng làm được gì cả” sau khi đã lỡ ký giấy “ủy quyền” cho Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn làm phó chủ tịch thường trực và thay chủ tịch điều hành trong thời gian chủ tịch không có mặt ở Hà Nội. Cũng cần biết là quyết định mà Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ký cho ông Tuấn làm phó chủ tịch thường trực là hoàn toàn sai với điều lệ VFF và sai với những quy định của AFC lẫn FIFA. Và việc làm sai này lẽ ra phải được chính Ban Kiểm tra VFF tuýt còi nhưng khổ nỗi ông trưởng ban là người tồn tại đến sáu nhiệm kỳ VFF trước đó lại là người không nắm luật nên ngay cả phần phát biểu trước hội nghị ban chấp hành, ông cũng công bố sai (hoặc cố tình hiểu sai) điều lệ VFF.

Từ chuyện quan tâm đến sức khỏe chủ tịch VFF, các thành viên đã đi đến quyết định nhanh là phải tổ chức cuộc gặp gỡ với truyền thông và sẽ công bố phần sức khỏe chủ tịch VFF.

Ông trưởng Ban Kiểm tra VFF (bìa trái) thì không hiểu hết luật nên không dám tuýt còi, còn ông chủ tịch VFF (bìa phải) thì sức khỏe yếu nên không điều hành hết nhiều công việc bề bộn. Ảnh: QUANG THẮNG

Văn bản của Tổng cục TDTT nhắc VFF.Ảnh: CTV

Báo cáo “khỏe” để nhà đỡ loạn

Tại cuộc gặp gỡ với báo chí, đại diện VFF khẳng định: “Chủ tịch VFF khỏe lắm, bay ra được Đà Nẵng đọc diễn văn bằng tiếng Anh và sẽ không có chuyện chủ tịch VFF rút lui…”. Đại diện VFF hứa chắc chắn rằng chủ tịch VFF sẽ có mặt trên sân Thống Nhất dự lễ khai mạc giải hạng Nhất. (Thực tế thì ông Dũng không thể tham dự được vì sức khỏe yếu.)

Một thành viên của VFF và VPF chia sẻ điều ông rất lo đó là không chỉ sức khỏe mà cả tinh thần của chủ tịch VFF không khỏe nên bây giờ những gì mà trình ký đều khá dễ dãi và qua loa. Thậm chí là không đúng luật, không đúng điều lệ cũng vẫn được phết vào. Rõ nhất là quy chế về phát ngôn vừa được ký không chỉ vi phạm điều lệ VFF mà còn không đúng thủ tục, thế nhưng vẫn được ban hành.  Những quyết định, những quy định và cả những quy chế sai đấy vẫn được ban hành và vẫn có hiệu lực mà không bộ phận nào, kể cả Ban Kiểm tra VFF lẫn Tổng cục TDTT đều không dám can thiệp.

Nguy hiểm của bóng đá Việt Nam là ngôi nhà VFF đang xài rất nhiều thứ quy định và luật trái với điều lệ mà vẫn được thông qua, trong khi ông chủ tịch thì vẫn được báo cáo là rất khỏe và đang điều hành tốt mọi thứ.

Một lãnh đạo Tổng cục TDTT chia sẻ điều mà chính Tổng cục cũng lo lắng là nếu ông Dũng rút lui thật vì sức khỏe kém và cần dưỡng bệnh thì ai sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch. Nhắc đến nỗi lo đấy vì Tổng cục TDTT có người duy nhất của mình trong bộ máy điều hành VFF thì bị thưa kiện lên cả FIFA trong khi hai ông phó chủ tịch còn lại thì ông phụ trách truyền thông đang bị cô lập, ông còn lại phụ trách về tài chính lại quá bận rộn với việc tài chính ở tập đoàn của mình nên không có thời giờ lo banh bóng. Còn nếu để đại hội bầu lại khi chủ tịch VFF triệu tập bất thường và rút lui thì chắc chắn sẽ có nhiều đấu đá làm ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.