VFF tìm thầy hay chờ thầy xin việc?

(PLO)- Ngay sau khi HLV Park Hang-seo nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam, nhiều thông tin lan truyền là có rất nhiều nhà cầm quân nổi tiếng muốn tiếp quản chiếc ghế nóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban đầu là thông tin ứng cử viên có thể sẽ là cựu HLV đội tuyển U-19 Việt Nam - ông thầy người Pháp Philippe Troussier có biệt danh “phù thủy trắng” từng giúp Argentina và Nam Phi vào vòng chung kết World Cup.

Vài ngày sau còn có tin ông Dragan Skovic người Croatia, cựu HLV đội tuyển Iran hay các HLV ở trời Âu như Slaven Skelezic (U-17 Bayern Munich), Robert Prosinecki (cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid), Bozidar Bandovic (cựu HLV trưởng Olympiakos và Buriram United),...

HLV Park Hang-seo và “phù thủy trắng” Philippe Troussier từng giúp Argentina và Nam Phi vào vòng chung kết World Cup. Ảnh: CTV

HLV Park Hang-seo và “phù thủy trắng” Philippe Troussier từng giúp Argentina và Nam Phi

vào vòng chung kết World Cup. Ảnh: CTV

Dễ thấy sự úp mở ấy như muốn chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam sau thời hoàng kim của HLV Park Hang-seo không bị “ế” và đang cần người xin việc mà không phải là một chiến dịch tìm thầy. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, bởi từ nay đến cuối tháng 1-2023 (khi ông Park hết hợp đồng), VFF còn phải gặp Hội đồng HLV quốc gia, phải lấy ý kiến và nghe ngóng chán chê.

Theo quy trình, hồ sơ các ứng cử viên cho chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam phải thông qua những cuộc họp của Hội đồng HLV quốc gia - một phòng ban có vai trò thời vụ lặng lẽ của VFF. Tiếp đó, các nhà tuyển trạch còn phải tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và thêm một điều quan trọng nữa là mức lương có cao hay không, như ông Troussier có giá cao hơn gấp đôi HLV Park Hang-seo.

Không kể cái giá cho một HLV đẳng cấp theo kiểu “tiền nào của đó”, vấn đề quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam là tìm thầy phù hợp với đội tuyển. Đã từng tuyển chọn hàng chục thầy ngoại, với mỗi đời HLV chỉ tồn tại khoảng tám tháng, VFF mới may mắn có ông Park Hang-seo. Nghiệt ngã ông Park do chính bầu Đức khi còn làm phó chủ tịch VFF trải thảm đỏ mời về không cần trải qua những thủ tục phức tạp, khi vị trí HLV đội tuyển Việt Nam đang khủng hoảng.

Đã từng tuyển chọn hàng chục thầy ngoại, với mỗi đời HLV chỉ tồn tại khoảng tám tháng, VFF mới may mắn có ông Park Hang-seo.

Ông bầu phố núi rất thẳng thắn bày tỏ cách chọn người khác thường của mình: “Người thực sự tài giỏi không bao giờ mang hồ sơ đi xin việc. Mình cần thì mình phải tìm tòi và mời mọc người ta, không phải chờ nhân tài đến gõ cửa”.

Dĩ nhiên, bầu Đức cũng gặp nhiều phần may nhờ HLV Park Hang-seo giỏi ứng biến và sở hữu những phương pháp luyện quân phù hợp với các đội tuyển Việt Nam. Vì cùng lúc có ông Park, bầu Đức mời ông Chung Hae-seung có bản lý lịch ấn tượng hơn đồng nghiệp vẫn thất bại ở HA Gia Lai.

Sau thông tin HLV Park Hang-seo không tái ký hợp đồng nữa và trong lúc VFF đang miệt mài chờ thầy xin việc thì HLV Park Hang-seo có rất nhiều lời mời từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, hay cả Thái Lan ngắm nghía. Thậm chí là một số CLB đang chơi ở V-League cũng muốn có chữ ký của ông Park.

Hy vọng là VFF không quay lại cách tìm thầy ngoại kiểu chờ nộp hồ sơ rồi xem lý lịch.•

Thành công của HLV Park Hang-seo gắn với một êkíp trợ lý xuất sắc

Các đời thầy ngoại của bóng đá Việt Nam chỉ có HLV Park Hang-seo là được chọn cho mình một êkíp trợ lý gắn bó và ăn ý với thầy người Hàn Quốc. Đáng chú ý nhất trong nhóm trợ lý xuất sắc của ông Park là ông Lee young-jin được xem như cánh tay mặt của HLV Park Hang-seo. Ông Lee còn là người rất nhạy bén trong việc theo dõi lập tư liệu và phân tích chiến thuật của đối thủ đồng thời cũng là người mà HLV Park Hang-seo thường xuyên trao đổi trước khi đưa ra quyết định quan trọng về chiến thuật hoặc thay người.

Ngoài ra còn có BS Choi Ju-young, một bác sĩ mà các cầu thủ rất yêu mến và xem ông như thần y khi BS Choi thường xuyên chữa trị và tập cùng các cầu thủ đang hồi phục giúp họ mau trở lại sân cỏ với thời gian ngắn nhất.

Còn nhiều trợ lý khác của ông Park và có lúc đội ngũ này lên đến 7-8 người nhưng ai cũng thừa nhận mỗi người mỗi việc, mỗi phần chuyên môn và ai cũng làm rất tốt phần việc của mình. NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.