VFF thoát án đốt pháo sáng, vẫn bị AFF phạt 10.000 USD

(PLO)- Ngày 23-11, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã nhóm họp đưa ra các án phạt tập thể và cá nhân sau ba lượt trận vòng bảng, trong đó VFF bị phạt 10.000 USD do không cử cầu thủ họp báo trước trận làm khách trên sân Lào.

Mấy ngày qua, VFF rất hồi hộp sau khi ban tổ chức sân Mỹ Đình để một số khán giả quá khích đốt pháo sáng trong trận đội tuyển Việt Nam thắng khách Malaysia 2-0. Theo đó, mặc dù VFF đã liên tục nhắc nhở, khuyến cáo và tăng cường đông đảo lực lượng bảo vệ nhưng cả trận có ít nhất ba lần pháo sáng cháy trên khán đài.

Các lực lượng chức năng cũng rất nhanh chóng dập tắt đám cháy chỉ sau vài giây và điều này có thể giúp VFF tránh án phạt nặng do lỗi tái phạm. Cần biết ở Asiad 18, LĐBĐ châu Á (AFC) đã phạt VFF số tiền 12.500 USD (gần 300 triệu đồng) do cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng trên sân Indonesia trận thầy trò ông Park đá bán kết với Hàn Quốc.

Pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận thắng Malaysia 2-0 nhưng may cho VFF đã thoát án phạt của AFF. Ảnh: NGỌC DUNG

AFC đã cảnh báo bóng đá Việt Nam sẽ chịu phạt rất nặng với hình thức đá trên sân trung lập hoặc sân nhà không có khán giả nếu để tái diễn hành vi phản cảm này ở AFF Cup 2018. Rất may là VFF lần này đã thoát án phạt vì để khán giả đốt pháo sáng nhưng vẫn bị phạt 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) khi không cử cầu thủ đi họp báo thông tin trước trận đấu.

Vụ này diễn ra tại Vientiane ngày 8-11, một ngày trước khi làm khách trên sân Lào. Chỉ có HLV Park Hang-seo, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và trợ lý ngôn ngữ dự họp báo. Trong khi đó, tuyển Lào có HLV trưởng Sundramoorthy và thủ quân Thothilath tham dự đầy đủ.

Công Phượng theo thầy Park họp báo sau trận thắng Lào 3-0. Ảnh: NGỌC DUNG

Rút kinh nghiệm những trận sau đó, đội tuyển Việt Nam đã đưa đội trưởng Văn Quyết theo thầy Park dự họp trước trận đấu Malaysia và ở trận gặp Myanmar là tiền đạo Công Phượng.

Thật lạ VFF có rất đông cán bộ của mình theo chân đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 nhưng chỉ có mỗi việc nhỏ làm đúng luật cử cầu thủ đi họp báo lại không thực hiện, để mất oan 10.000 USD.

Trong khi đó, VFF vẫn rất lo lắng về nguy cơ pháo sáng sẽ cháy trên sân Hàng Đẫy ở trận tiếp khách Campuchia đêm 24-11 và không ai dám chắc sự việc sẽ chìm xuồng lần nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.