VFF nói một đằng làm một nẻo

(PL)- Chỉ vài giờ sau cuộc họp với Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT, VFF đã tung ra bản danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ VIII, dĩ nhiên không có tên bầu Đức vì ông chưa có bằng đại học.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sau cuộc họp với Bộ và Tổng cục đã xúc động nói ông và người yêu bóng đá rất mong mỏi bầu Đức quay trở lại ứng cử VFF nếu tiêu chí phải có bằng đại học được bãi bỏ. Ông Dũng nói rõ đây là ý kiến của ban chấp hành khóa VII nên việc loại ra điều kiện này phải thông qua một lần nữa.

Đáng nói là khi VFF còn chưa tham khảo ban chấp hành về việc có loại bỏ tiêu chí bằng đại học và không biết có đồng thuận hay không đã đưa ra bản danh sách ứng cử viên chính thức. Như thế thì ông Dũng lên tiếng mời mọc bạn cũ ứng cử vào ghế chủ tịch VFF khóa mới chỉ là xoa dịu dư luận.

Lần thứ hai bầu Đức bị xát muối vào vết thương lòng khi người đứng đầu VFF nói một đằng làm một nẻo. Bầu Đức nói thẳng ông đấu tranh không phải để vào lại VFF, vì ông quá mất lòng tin với nội bộ có dấu hiệu lợi ích nhóm và muốn thao túng làng bóng Việt Nam. Bầu Đức nói mình rất đau khi từng tự tay bắc ván cho người khác qua cầu xong thì ông bị bỏ bóng đá người không tử tế.

“Ngay từ đầu VFF đã muốn loại tôi ra khỏi cuộc chơi nhằm dễ bề thao túng, vì chỉ có tôi dám chỉ ra những sai phạm của họ. VFF hay dựa dẫm vào FIFA để nói nhưng luật FIFA có điều khoản nào quy định phải có bằng đại học? Mấy ông VFF rất dở, năm ngoái tôi đã xin từ chức và tuyên bố không bao giờ ứng cử thì cần gì phải tìm cách ngăn trở” - bầu Đức chia sẻ thêm. “Họ sai thì phải sửa. Chỉ tiếc là bây giờ họ lại giả vờ mong mỏi tôi trở lại mà chẳng có chút thiện chí gì” - bầu Đức nói.

Nói về việc bỏ giải V-League nếu ông Chủ tịch VPF Trần Anh Tú kiêm tổng giám đốc và trưởng ba giải chuyên nghiệp trúng cử vào ghế phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, bầu Đức bộc bạch: “Anh Thắng (Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng - PV) có điện thoại hỏi, tôi vẫn nói là không chơi với người không có lòng tự trọng. Vì đặt vào trường hợp anh bỏ tiền túi chơi bóng đá không vụ lợi, không bè phái, không thao túng, anh lại để người khác nhảy vào ôm những mâm tiền lớn, anh có đồng ý không?”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.