VĐV rời đường đua Cúp TH vì té gãy xương vai

(PLO)- Tay đua Nguyễn Thắng đội Minh Giang TP.HCM không may té gãy xương bả vai trái, buộc phải ngừng thi đấu tại chặng 6 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018 - Tôn Đông Á.

Tay đua Nguyễn Thắng không may gặp sự cố té ngã buộc phải rời đường đua.

Sự cố xảy ra trong phạm vi 3 km cuối, lộ trình Thanh Hóa - TP Vinh dài 140 km. Sau cú đứng xe nhấn bàn đạp tăng tốc, Thắng bất ngờ cán bình nước một đồng nghiệp vừa rơi ra, té xuống đường và được bộ phận y tế đưa ngay đến bệnh viện băng bột.

Tay đua Nguyễn Thắng người Buôn Mê Thuột, xuất thân là một VĐV phong trào được HLV Đỗ Thành Đạt chiêu mộ gia nhập xe đạp TP.HCM tham dự Cúp Truyền Hình TP.HCM từ năm 2017. Tuy chưa đạt thành tích nào đáng kể nhưng Thắng có sở trường leo đèo và thi đấu năng nổ trên đường đua.

Nguyễn Thắng buồn bã vì rời đường đua quá sớm.

Bất đắc dĩ trở thành tay đua đầu tiên chia tay giải, Nguyễn Thắng buồn bã tâm sự: “Chúc các đồng đội ở lại thi đấu tốt. Tối nay em về nhà tịnh dưỡng nhưng vẫn theo dõi và cổ vũ anh em trên đường đua”.

Ở chặng thi đấu thứ 6, ngoài những toan tính chiến thuật bất thành của một số đội, trật tự bảng tổng sắp không có sự thay đổi.

Hai anh em Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh mừng chiến thắng tại mức đến TP Vinh.

Tại mức đến, khán giả thành Vinh tiếp tục được chứng kiến sự thống trị về tốc độ của anh em tay đua Lê Nguyệt Minh - Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng tung nước rút giành chiến thắng sau 3 giờ 21’06”.

Chiến thắng giúp Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) tích lũy 58 điểm, gia tăng cách biệt so với đối thủ Nguyễn Thành Tâm (47 điểm) trên bảng điểm áo xanh.

Giải thưởng áo vàng sau sáu chặng tiếp tục thuộc về tay đua Quân khu 7 -Huỳnh Thanh Tùng (tổng thời gian 12 giờ 14’01”) trong khi êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ vững vàng trên ngôi đầu bảng tổng sắp đồng đội.

Sáng 4-4, các tay đua tranh tài chặng đấu dài nhất giải từ TP Vinh đi TP Đồng Hới (Quảng Bình). Đường dài dự kiến 200 km và các cuarơ phải chinh phục ngọn đèo Ngang - ngọn đèo đầu tiên trong suốt hành trình 30 chặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.