Văn Toàn, Công Phượng hóa giải lời nguyền

(PLO)- Trước khi Kiatisak trở lại, HA Gia Lai đã có chuỗi 15 năm không thể thắng trên sân nhà của SHB Đà Nẵng…

Lời nguyền không thể thắng khi hành quân đến Đà Nẵng của các cầu thủ HA Gia Lai đã được hóa giải với hai bàn thắng của Văn Toàn và Công Phượng.

Đã lâu lắm rồi sân Hòa Xuân mới có đông nghẹt khán giả đến chứng kiến cuộc so tài giữa hai tên tuổi gạo cội của hai nền bóng đá: Lê Huỳnh Đức (Việt Nam) và Kiatisak (Thái Lan). Zico Thái từng nhiều lần thắng Huỳnh Đức thời cầu thủ nhưng non nớt hơn đồng nghiệp ở cuộc chơi V-League. Cả hai trung phong nổi tiếng một thời đều kiêng dè nhau và dành nhiều lời có cánh cho nhau trước đại chiến.

HLV Kiatisak (ảnh lớn) lại tạo nên bất ngờ khi cùng các học trò xóa nỗi ám ảnh 15 năm không biết thắng tại Đà Nẵng.  Ảnh: PHƯƠNG NGHI - CTV

Thiệt thòi của HLV Kiatisak mất hai mắt xích quen thuộc là đội trưởng Xuân Trường và trung vệ Kim Dong Su đã chơi không thanh thoát như thường thấy. Triệu Việt Hưng trám vào đá cặp tiền vệ giữa với Minh Vương tuy thiếu đi những pha chuyền bóng hiểm hóc quyết định nhưng cũng đủ để giữ trục giữa không bị gãy đổ.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đá sân nhà nhưng rất thận trọng với thế trận phòng ngự phản công. Họ không dám đẩy đội hình lên quá cao, sợ những pha tấn công nhanh của đối phương làm vỡ trận. Có mỗi mình Rafaelson cắm ở tuyến trên không quá đáng ngại cho hàng thủ HA Gia Lai. Sự thận trọng làm cho 45 phút đầu của trận đại chiến tẻ nhạt.

Cả hiệp 2 cũng không hấp dẫn như kỳ vọng, trừ mỗi khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của Văn Toàn. Mới phút thứ hai sau giờ nghỉ, Văn Toàn từ ngoài 30 m đi bóng trước sự rụt rè giữ khoảng cách của hàng thủ chủ nhà và Văn Toàn đã tận dụng tung cú sút ngoài 20 m thật mạnh và hiểm vào sát cột vào lưới. Lại một bất ngờ nữa của các học trò HLV Kiatisak vì kiểu sút xa tinh và hiểm hóc đấy không phải là thói quen lẫn sở trường của Văn Toàn. Ngay cả thủ môn Tuấn Mạnh cũng thoáng giật mình để đến khi ngả người thì bóng đã đi sát cột vào lưới.

Ông Park Hang-seo ngồi trên khán đài sân Hòa Xuân có lẽ rất ngạc nhiên với cú nã đại bác hiểm hóc của học trò, bởi ở đội tuyển ông cũng không thấy Văn Toàn ăn bàn kiểu đó. HLV Kiatisak tinh nghịch nheo mắt rồi giơ ngón tay cái lên cười cười, còn đồng nghiệp Huỳnh Đức ngồi bất động thẫn thờ trong khu vực kỹ thuật.

Hải Phòng mất lửa

Những bất đồng nội bộ của Hải Phòng khi ngoại binh Jemier vẫn từ chối ra sân khiến cho đội hình mong manh dễ vỡ. Mỗi tiền đạo Fagan không làm nên trò trống gì trong trận làm khách Thanh Hóa. Sức kháng cự của Hải Phòng cũng mong manh dễ vỡ. Họ mất lửa từ hậu trường rắc rối ra sân bóng. Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn nhanh chóng thất thủ 0-3 dù đội chủ nhà không quá khó chơi. Lần lượt Pinto, Phạm Mạnh Hùng (phản lưới nhà) giúp cho Thanh Hóa lên khí thế rất cao. Siêu dự bị Đình Tùng vào sân từ hiệp 2 ấn định 3-0 dìm đối thủ xuống nhóm dưới và nâng đội nhà lên giữa bảng xếp hạng sau hai trận thắng liên tiếp.

Các kết quả khác vòng 8 V-League: B. Bình Dương - Nam Định 4-3, Hà Tĩnh - Bình Định 1-1, Hà Nội - Viettel 0-1.  TT 

Sự tẻ nhạt lại tái diễn khi SHB Đà Nẵng không có con người đủ giỏi để gây đột biến sau khi bị đối thủ dẫn trước. Đã thế, hàng công chủ nhà chưa làm thì dưới đã phá. Phút 69, Văn Đô lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm và Công Phượng tự tin sút thắng trên chấm 11 m nhân đôi cách biệt cho HA Gia Lai. Chiếc hố sâu về tỉ số và tương quan lực lượng làm chủ sân Hòa Xuân đánh mất tinh thần. Thầy trò HLV Kiatisak đã hóa giải lời nguyền với một chiến thắng tâm phục khẩu phục.

Trận thắng nhẹ nhàng 2-0 của đội bóng phố núi lại rất nặng ký trên bảng xếp hạng khi HA Gia Lai chỉ nhường ngôi đầu cho Than Quảng Ninh đúng 24 tiếng rồi lấy lại một cách nhẹ nhàng. Cũng rất lấy làm lạ với trường hợp của Than Quảng Ninh khi cầu thủ bị cấp trên nợ lương suốt tám tháng ròng rã vẫn chơi không buông xuôi và lại giành chiến thắng Sài Gòn FC 1-0.

Thầy trò HLV Hoàng Thọ chính là điểm sáng nhất của vòng 8 V-League khi vững vàng ở ngôi nhì bảng với thế con nhà nghèo học giỏi trong hoàn cảnh cười ra nước mắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.