Văn Lâm về Korat ‘quyết chiến’

(PLO)- Luôn được chấm điểm ở mức cao nhưng thủ môn của tuyển Việt Nam vẫn phải liên tục vào lưới nhặt bóng. Đêm nay ở Korat Văn Lâm sẽ ra sao?

19 giờ hôm nay (6-4), Muangthong hành quân đến Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima, nơi từng diễn ra SEA Games 2007 để “sống mái” với CLB Nakhon Ratchasima trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 Thai- League. Đây được xem là “trận cầu sáu điểm” của hai đội đang lao đao trên bảng xếp hạng Thai- League.

Được đánh giá cực cao nhưng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng liên tục.

Với chủ nhà Korat thì đây là trận sân nhà phải thắng để duy trì thứ hạng. Còn với Muangthong đang đứng áp chót bảng xếp hạng và ở vào thế “dựa lưng vào tường”.

Sau 6 lượt trận Muangthong đang thứ 15/16 đội Thai- League có được sáu điểm, trong khi đó Nakhon Ratchasima có được tám điểm xếp thứ sáu. Tuy nhiên điều đáng nói là đội bóng ở Korat trắng tay những trận sân nhà gần đây, nên họ phải tìm chiến thắng để lôi khán giả trở lại sân.

Muangthong đang chịu áp lực dữ dội từ fan hâm mộ cho đến các nhà tài trợ.

HLV Pairoj đã từng chức, sau đó HLV Umao Boonmao lên ngồi ghế tạm quyền cũng chuốc lấy một thất bại càng nặng hơn, đó là thua đội vô danh Chainat 0-3.

Việc sa sút của Muangthong được trợ lý HLV Karn Jantarat cho rằng, đó chỉ là chuyện tạm thời, không quá lo lắng, Muangthong chưa vào guồng mà thôi. Một thời gian ngắn nữa họ sẽ tìm lại chính mình.

Hỏa lực của Maungthong vẫn rất mạnh nhưng khâu dứt điểm thì lại còn vấn đề, các tiền đạo chỉnh lại “thước ngắm” là mọi chuyện sẽ ổn.

Muangthong sa sút phong độ từ hai năm qua kể từ khi đẩy quân đi ào ạt, như thủ môn Kawin, nhạc trưởng Chanathip, hậu vệ Bunmathan, và cuối mùa rồi thì đẩy luôn hậu vệ Tristan Do cho Bangkok Utd. Trong khi đó lực lượng mua về chưa hòa nhập và thể hiện được mình nhiều.

Liệu tối nay, chủ nhà Nakhon Ratchasima có “thừa cơ hội” để tiếp tục “đè” Muangthong, khiến thủ môn Văn Lâm phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.