Vấn đề của bóng đá VN: Câu chuyện về xí nghiệp đá banh’

(PL)- Bóng đá Việt Nam vào mùa chuyên nghiệp thứ 15 nhưng chưa CLB nào tự nuôi nổi mình mà đa phần là lập công ty để tiêu tiền không phải của mình.

Nhiệm kỳ II VFF từng nổi đình nổi đám với văn phòng 2 nằm ở sân Thống Nhất chi phối toàn bộ hoạt động mà đặc biệt là nắm phần hồn với các đối tác kinh tế lớn. Nhiệm kỳ đấy có bước ngoặt lớn là Phó Chủ tịch Nguyễn Tấn Minh phụ trách về tài chính đã làm thay đổi bộ mặt VFF từ đơn vị chỉ ngửa tay xin tiền thành một đơn vị được các đối tác săn đón, đặc biệt là các quốc gia ở Đông Á cũng như mối quan hệ với AFC, FIFA bắt đầu mở rộng.

Cũng nhiệm kỳ đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Tấn Minh khi trà dư tửu hậu hay ví LĐBĐ VN giống như một “xí nghiệp đá banh” mà ở đó phải biết cách kiếm tiền để tự nuôi mình và tiếp thị cho mình cũng như làm ra những sản phẩm bán được trên thị trường. Ông Minh từng lấy kinh nghiệm thời làm LĐBĐ TP.HCM đã xin UBND TP.HCM cấp cho cái cần câu là sân Thống Nhất rồi tự ông và bộ máy Liên đoàn đi câu để nuôi sống mình thay vì cứ ngửa tay xin tiền Nhà nước và xin bao cấp.

Từ cái “xí nghiệp đá banh” đó, ông Minh cùng các đồng sự của mình biến VFF thành một cơ quan tấp nập đối tác ra vào mà điểm nhấn hồi đấy là Cúp Độc Lập năm 1995 có những đại diện mạnh của Hàn Quốc, Trung Quốc và những đội châu Âu, châu Mỹ tham dự…

Nhiệm kỳ VII, nhiệm kỳ của doanh nghiệp điều hành bóng đá. Ảnh: QUANG THẮNG

Cuối nhiệm kỳ II thì cái “xí nghiệp đá banh” đấy bị “đánh” tơi tả sau cuộc thanh tra tài chính mà chủ yếu là người nhà đánh nhau. Kết quả của cuộc thanh tra đấy là không có gì sai phạm nghiêm trọng nhưng phần thiệt lớn nhất là các đối tác lánh mặt do làm ăn với một đơn vị mà trong nhà không êm nên cứ hăm oánh nhau vì miếng bánh.

Nay thì nhiệm kỳ VII đang được ví là chạy theo mô hình “xí nghiệp đá banh” nhưng phần chính lại là “mâm” của những doanh nghiệp điều hành bóng đá.

Nói là doanh nghiệp bỏ tiền vào bóng đá thì chỉ đúng một phần bởi không ít người là doanh nghiệp nhưng làm bóng đá để lấy ra hoặc bỏ 10 phần chung thì nhận lại quả hai phần riêng… Nó cũng là một kiểu làm ăn vừa có tiếng vừa có miếng.

Cái “xí nghiệp đá banh” đấy lần đầu có một phó chủ tịch phụ trách tài chính là người có một đội chuyên nghiệp đồng thời cũng có cả một hệ thống trẻ của riêng mình qua việc hợp tác với Arsenal JMG. Phần bỏ vào bóng đá của doanh nghiệp này thì quá lớn và đó là một trong số những doanh nghiệp hiếm hoi vào bóng đá và bỏ tiền cho bóng đá.

Cái “xí nghiệp đá banh” đấy cũng có những người của Tổng cục TDTT được đưa qua và nhanh chóng hòa tan để ôm không dưới 15 chức từ trưởng ban chuyên nghiệp đến trưởng ban cấp phép rồi sắp đến là chủ tịch Hội đồng HLV kèm đủ loại chức vụ của AFF, AFC, rồi FIFA và sắp tới còn là quan to ở VPF chuẩn bị một cuộc cải cách lớn…

Bây giờ thì nhiều người lại đặt ra câu hỏi chức nhiều, việc nhiều và quyền lợi nhiều nhưng phần cần nhất là “việc nhà” thì thời gian đâu mà làm. Bởi xét cho cùng chỉ mỗi việc đi nước ngoài và điều hành những giải ở nước ngoài (để nhận lương và trách nhiệm bằng tiền đô) thì đã không đủ thời gian để đọc văn bản huống chi là làm.

Nguy hiểm cho cái “xí nghiệp đá banh” là quá nhiều người lo kiếm tiền và quá nhiều người khoác chiếc áo mang tiền cho bóng đá nhưng phần chuyên môn thì lại chẳng mấy người làm.

Và mọi người có quyền lo bởi rất nhiều địa phương làm bóng đá vì cái mô hình “xí nghiệp đá banh” với phần lớn là tiêu và xài tiền không phải của mình.

Nỗi lo “nghị gật” trong bộ máy điều hành

Nhiệm kỳ VII được xem là nhiệm kỳ đổi mới với doanh nghiệp điều hành bóng đá nhưng đấy cũng là nhiệm kỳ gây nhiều lo lắng bởi song song với doanh nghiệp điều hành bóng đá thì cũng tồn tại quá nhiều thành viên vào chỉ để… gật.

Vấn đề của bóng đá VN: Câu chuyện về xí nghiệp đá banh’ ảnh 2

Những lá phiếu đồng ý của đa số. Ảnh: QUANG THẮNG

Cuộc họp ban chấp hành VFF vừa qua tại Cần Thơ là một minh chứng. Tại đấy những ý kiến đóng góp về chuyên môn rất cần thiết nhưng tiếc là nó trở nên thiểu số và dễ bị bỏ qua. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, những thành viên tâm huyết với bóng đá Việt Nam than thở rằng bóng đá Việt Nam cần doanh nghiệp cùng song hành nhưng không có nghĩa là doanh nghiệp điều hành tất tần tật vì không phải doanh nghiệp nào cũng bỏ tiền vào làm bóng đá mà có khi còn lấy bóng đá để “làm ăn” mà bỏ qua rất nhiều yếu tố quan trọng về chuyên môn…

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.