V-League trước mùa bóng mới: Mỏi gối tìm tài trợ

(PL)- Thông tin nhà “tài trợ vàng” Eximbank rút lui khiến nhiều người lo lắng trong việc chạy tiền để bóng lăn mùa 2015.

Một lãnh đạo VPF lo việc chạy tiền cho V-League than thở “Kiếm tài trợ cho bóng đá Việt Nam bây giờ khó lắm!”. Thành viên này không giấu giếm việc kiếm tài trợ cho bóng đá bây giờ đa phần dựa vào mối quan hệ nhiều hơn là đối tác nhảy vào vì thấy sản phẩm bóng đá tốt. Điều này khác hẳn với giải chuyên nghiệp Thái Lan (Thai-League) tổ chức theo mô hình Premier League của người Anh. Giải đấu mà người Thái tự hào đi sau Việt Nam nhưng danh sách nhà tài trợ xếp hàng rất dài và chen chân để được ký hợp đồng trong đó có những thương hiệu lớn ở thị trường thế giới bao gồm cả xe ô tô lẫn hàng điện tử.

Công bằng mà nói thì Eximbank gắn bó với V-League suốt bốn mùa giải qua với giá trị cao không phải vì họ được lợi từ việc quảng cáo cho giải chuyên nghiệp mà vì mối quan hệ được ví như môi và răng. Mối quan hệ mà đời Chủ tịch VFF khóa VI Nguyễn Trọng Hỷ, ông Hỷ từng chia sẻ rằng nếu Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng không có chân ở vị trí chủ tịch HĐQT Eximbank và không thuyết phục Eximbank thì đừng hòng đơn vị này chơi với bóng đá Việt Nam.

2014 là giải đấu cuối gắn với cái tên Eximbank. Ảnh: XUÂN HUY 

Cho đến khi ông Lê Hùng Dũng bước lên vị trí chủ tịch VFF khóa VII, ông Dũng từng cảnh báo với những nhà làm bóng đá rằng hãy tìm nhà tài trợ mới đi vì khả năng Eximbank rút lui gần như là chắc chắn.

Khi thông điệp của chính ông chủ tịch HĐQT Eximbank lại cũng là chủ tịch VFF phát ra thì những nhà kiếm tiền cho bóng đá đã gõ cửa nhiều doanh nghiệp thân thuộc. Được “gõ” sớm nhất và đặt vấn đề rõ nhất là NutiFood nhưng lãnh đạo đơn vị này cũng nói thẳng là họ đang thực hiện “gói nhỏ” với U-19 HA Gia Lai và chỉ muốn gắn với đơn vị này cho trọn tình chứ chưa nghĩ đến “gói lớn” cùng bóng đá Việt Nam. Tôn Hoa Sen cũng được đặt vấn đề nhưng ông bầu Lê Phước Vũ thẳng thừng bày tỏ quan điểm ông chỉ chơi bóng đá “tình thương mến thương” như chơi với cúp trẻ em đường phố mà báo Công an TP.HCM năm nào cũng thực hiện với trẻ cơ nhỡ.

Sau khi “gõ cửa” hàng loạt doanh nghiệp thân quen và chưa có được kết quả tốt thì những nhà làm bóng đá Việt Nam bắt đầu hoang mang lo lắng thật sự sau thông tin Eximbank chính thức rút lui.

Cũng không ít người trong bộ máy liên đoàn quay ngược lại vấn đề mà trước khi ông Lê Hùng Dũng chỉ làm phó chủ tịch VFF thì có Eximbank nhưng bây giờ ở vị trí cao hơn thì lại không thể giữ chân Eximbank. Thực tế thì chuyện Eximbank “chơi” với bóng đá Việt Nam không phải là chuyện “thuận buồm xuôi gió” trong chính cơ quan này và vấn đề mà HĐQT Eximbank đưa ra quyết định cũng là một cách khẳng định cho bài toán hiệu quả trong kinh doanh thay vì “nhất thân, nhì thế” như trước.

Kiểu gì thì VPF cũng phải xoay tiền để bóng V-League vẫn lăn đúng hạn. Và những nhà làm bóng đá đã nghĩ ra phương án phân làm nhiều gói nhỏ thay vì ôm một cục lớn như Eximbank vẫn gánh bốn mùa qua.

Có một điều mà những nhà làm bóng đá ít chú trọng đó là chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền hay làm sao để có tiền chứ không nghĩ đến việc biến V-League thành sản phẩm tốt để các đối tác, khách hàng hăm hở xin tài trợ như cách mà Thai-League đang vận hành rất thành công.

Cũng chính vì thế mà một thành viên của VPF từng than thở với giới truyền thông rằng đừng đề cập chuyện xấu của bóng đá Việt Nam nữa để nhà tài trợ còn “bắt tay”.

Và lại có một vế đặt ra là để không đề cập chuyện xấu thì ít ra phải có chuyện tốt thay cho những chuyện mua bán độ, điều hành không tử tế, bạo lực, móc ngoặc…

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.