V-League nóng ngai vua

(PL)- CLB Sài Gòn đang dẫn đầu V-League 2020 sau 11 vòng đấu nhưng họ chỉ hơn hai đội xếp sau Viettel, Than Quảng Ninh có 4 điểm và đáng ngại nhất là sự trở lại của Hà Nội.

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành duy nhất bất bại đến thời điểm này và đã chắc chắn vào tốp 8 đội xếp trên vào tranh ngôi vô địch V-League. Sức mạnh của Sài Gòn đến từ lối chơi tập thể giàu khát vọng cùng sự nhạy bén săn bàn của cặp ngoại binh Geovane Magno - Pedro Paulo và tài chỉ huy hàng thủ của Byung-Keon người Hàn Quốc.

Chính nhờ ngoại lực ở hàng công đã giúp Sài Gòn (cùng với Viettel) ghi nhiều bàn thắng nhất với 19 lần sút tung lưới đối phương. Trong khi đó tuyến phòng ngự để lọt lưới ít nhất với sáu bàn đáng ghi nhận nhất là lối chơi có trách nhiệm bắt đầu từ tiền đạo phải lo tranh cướp, phòng ngự từ khi mất bóng.

Tuy nhiên, sự cân bằng trong cách chơi của Sài Gòn không phải tuyệt đối, khi hàng tiền vệ thuần nội phải dốc sức nhiều hơn nữa để tạo sự hỗ trợ đồng đều cho đồng đội cả trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Cuộc rượt đuổi trối chết ở trận hòa 3-3 hú hồn với đội cuối bảng Quảng Nam ở vòng 11 như một cảnh báo cho các học trò HLV Vũ Tiến Thành cần thận trọng hơn nữa. Hai trận cuối lượt đi như một thước đo tham vọng của CLB Sài Gòn lẫn sự chắc chắn trong lối đá của họ với khả năng duy trì mạch bất bại trong bao lâu.

Hà Nội đã trở lại khiến V-League sẽ thêm hấp dẫn và CLB Sài Gòn có thêm đối trọng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Trong nhóm đội mạnh có thể cạnh tranh ngôi vô địch, bất ngờ Than Quảng Ninh bỗng dưng đẩy ba trụ cột Fagan, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân cho bạn hiền Hải Phòng khiến nội lực yếu đi. Họ đang xếp hạng 3 với 19 điểm, chỉ kém Sài Gòn 4 điểm nhưng việc cho đi ba cầu thủ giỏi giúp bạn trụ hạng cũng đồng nghĩa lãnh đạo đội bóng này cần mối giao hảo, tình nghĩa hơn là tranh vô địch. Điều mà Than Quảng Ninh rất khó để kéo khán giả đến sân thì nay làm cho giới hâm mộ giận dữ. Hoàn toàn có thể nói Than Quảng Ninh đã tự loại mình ra khỏi cuộc tranh chấp sau khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng trong tốp 8 đội mạnh nhất.

Trong khi đó Viettel cũng có 19 điểm ở thời điểm cần tăng tốc để soán ngôi đầu thì ngay vòng 12 V-League ngày 26-9 tiếp khách Sài Gòn lại sứt mẻ đội hình nghiêm trọng. Ngoài việc đội trưởng Bùi Tiến Dũng bị treo giò vì nhận đủ ba thẻ vàng, Viettel còn khuyết hàng loạt cầu thủ chính thức do chấn thương sau ba trận gần nhất ở Cúp Quốc gia.

Trong những đội có khả năng soán ngôi, chắc chắn Sài Gòn ngại nhất là sự trỗi dậy của đương kim vô địch Hà Nội (18 điểm) vừa đoạt Cúp Quốc gia một cách thuyết phục. Không ngờ sự ngưng nghỉ V-League do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lại là khoảng thời gian vàng cho CLB Hà Nội chỉnh đốn đội hình và lên tiếng tái xuất cuộc đua vô địch. Họ từng thua Sài Gòn 0-1 ngay trên sân nhà trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự bởi chấn thương và quá tải hoặc rơi rớt động lực. Tuy nhiên, thời sa sút của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm có dấu hiệu trôi qua bởi sự trở lại xuất thần của Văn Quyết, Quang Hải và một số cựu binh lẫn tài năng trẻ hứa hẹn trình diễn những vòng đua quyết liệt.

Bất chấp Than Quang Ninh nguội lạnh với đường đến ngai vua V-League, những CLB có thực lực khác trong nhóm tám đội sau lượt đi vẫn đủ sức tạo ra một cuộc đua tranh quyết liệt.

Gay cấn TP.HCM, HA Gia Lai và B. Bình Dương

Ba đội bóng trên chỉ hơn kém nhau 1 điểm sẽ tranh chấp dữ dội nhất trong hai vòng đấu nữa để tranh thủ lọt vào tốp 8 đua vô địch. Nhỉnh hơn là TP.HCM (17 điểm) vừa tăng cường cặp ngoại binh tuyển Costa Rica là Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez. Dù hai tiền đạo này chưa thể hiện gì nhiều ở Cúp Quốc gia trong trận thua nặng Hà Nội 1-5 ở bán kết nhưng nếu đúng là hàng chất lượng cao thì họ biết cách tự hoàn chỉnh mình và sẽ giúp CLB TP.HCM cải thiện đáng kể.

Trong hai lượt cuối giai đoạn 1 xét phân hạng, HA Gia Lai (17 điểm) lần đầu tiên rất gần với cơ hội tranh ngôi vua V-League sau nhiều mùa lận đận lo trụ hạng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lee Tea-hoon phải rất cẩn thận và chắt chiu thời cơ, chủ yếu là ngó nghiêng hai đội xếp dưới B. Bình Dương (16 điểm) hay nguy cơ SHB Đà Nẵng (14 điểm) đổi ngôi. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.