V-League không sạch

(PL)- Mặc cho ban tổ chức giải ra sức kêu gào các đội bóng phải đá trung thực và không nhường nhịn nhau nhưng ngày càng có những trận đấu khó hiểu gây khó chịu cho cả người trong cuộc…

HLV Trần Bình Sự đề nghị VPF cần mạnh mẽ hơn với những dấu hiệu thiếu tích cực từ các đội bóng, đặc biệt từ một số đội có tranh chấp trực tiếp suất rớt hạng với Đồng Nai. Không phải sau vòng 25 V-League mà mọi chuyện gần như ngã ngũ, ông Sự đã từng cảnh báo các nhà làm giải cần mời công an vào cuộc ở những trận đấu dư luận đặt nhiều dấu hỏi, rõ nhất từ sau vòng 18 V-League. Ông Sự cũng thẳng thắn kết luận ai nói V-League 2015 sạch là nói dối.

Thực tế rất nhiều người trong cuộc đang tự lừa dối nhau với những phát biểu V-League bình thường dù cách nói của các lãnh đội chẳng khác gì lời tự thú. Chẳng hạn, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh nói cầu thủ SL Nghệ An có tính thương người nên đá không hết sức để thua HA Gia Lai 1-2. Hay mới nhất ở vòng 25, Giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung đã gửi lời xin lỗi giới hâm mộ B. Bình Dương khi các học trò của ông để thua đau QNK Quảng Nam 1-3 ngay trên sân nhà.

 
Gạch - Gỗ không còn “lửa” cũng là hình ảnh xuống dốc của bóng đá chuyên nghiệp khi tái hiện thứ bóng đá tình cảm. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Chung nói rõ một sự thật rất tệ hại rằng cầu thủ B. Bình Dương đã sớm đăng quang trước hai vòng đấu nên không thể đòi hỏi họ phải chơi dốc sức vì thắng cũng chẳng để làm gì. Nhà vô địch V-League là sản phẩm tiêu biểu nhất của giải vô địch quốc gia mà chơi với tâm thế thiếu tôn trọng mình, bỡn cợt khán giả và thách thức các nhà làm giải như thế thì liệu họ có còn coi ai ra gì?

Thái độ xem thường của đội mạnh và hay nhất V-League như vậy thì đừng trách tại sao các đội xếp sau không còn nhiều động lực phải đá tử tế hoặc chơi vì người hâm mộ.

Vì thế việc VPF khuyến cáo các đội bóng đá trung thực vì lòng tự trọng nghề nghiệp và nhằm cống hiến cho khán giả bỏ tiền mua vé vào sân đơn giản chỉ là ném đá ao bèo.

V-League không thể sạch khi có quá nhiều lời phàn nàn từ chính người trong cuộc nghi ngờ những trận đấu có vấn đề lẫn tự thú của các CLB rằng cầu thủ cho mình cái quyền đá thua vì thương người và thua vì hết động lực.

V-League quá thiếu tính cạnh tranh

Không nhiều đội bóng có động lực muốn đăng quang trong lúc chỉ có một đội rớt hạng đã khiến giải vô địch quốc gia lặng lẽ các vòng đấu cuối với những toan tính hậu trường hơn là chơi sòng phẳng trên sân cỏ. Đấy chính là một nguyên nhân lớn làm cho V-League ngày càng nghèo nàn bởi có quá ít trận cầu sinh tử hoặc gay cấn ở cả hai đầu bảng xếp hạng giúp lôi kéo khán giả đến sân. Các chuyên gia bóng đá chỉ ra rằng V-League không nhất thiết phải có đủ 14 đội kéo mùa giải ra dài lê thê nhưng lại tỉ lệ nghịch với chất lượng. Điều này đã tồn tại từ rất lâu khi V-League đã sang tuổi 15 mà sợi dây kinh nghiệm rút mãi không hết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.