UEFA nhận tiền phạt từ hành vi không đúng mực của fan

(PLO)- Vòng bảng Euro 2024 kết thúc, UEFA nhận tiền phạt 1,2 triệu euro (1,3 triệu USD) tiền đóng phạt của các đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chạy đâu cho thoát, “con dại cái mang” rất đúng trong trường hợp xử lý trong bóng đá của hầu hết các giải. Tuy nhiên đôi lúc nó trở nên điều rất bức xúc, oan uổng vì có thể “con sâu làm rầu nồi canh”. Fan vào sân rất thích uống bia, họ còn ném ly bia xuống sân, UEFA nhận tiền phạt không sót sự cố nào.

Nem-ly-nhua-1.jpg
Bảo vệ sân phải dọn dẹp những ly nhựa khi fan quá khích ném xuống sân. Ảnh: Getty

Tại Euro 2024 trên đất Đức, nếu bạn muốn có một ly bia (ly nhựa) được mang vào sân vừa uống vừa xem đá bóng thì bạn bỏ ra 3 euro, tức chừng 90 ngàn đồng. Vào sân nếu bạn bức xúc chuyện đội nhà thua hay trọng tài đưa ra phán quyết khiến bạn bực tức, hay troll cầu thủ đối phương bạn ném ly bia xuống sân thì có LĐBĐ của bạn gánh chịu trả phí tiền phạt.

Ba liên đoàn phải nộp phạt nhiều nhất cho UEFA là Hungary, Thụy Sĩ và Croatia khi ba đội tuyển này đá vòng bảng thì trận nào fan của họ cũng “tạo mưa ly nhựa” xuống mặt sân nên cứ thế nộp phạt nặng nhất.

UEFA nhận tiền phạt
Bỏ ra 3 euro để thưởng thức cốc bia và có cái ly nhựa mang về làm kỷ niệm, nhưng nhiều fan ném xuống sân và LĐBĐ quốc gia phải nộp phạt. Ảnh: Getty

Serbia là đội bị phạt nhiều nhất khi phải đóng phạt 133.125 euro. Cho đến nay đã có 19 liên đoàn trong số 24 liên đoàn của 24 đội tuyển tham dự Euro 2024 bị dính án phạt vì “con dại cái mang”.

Chuyện đóng phạt kiểu này chẳng thể chạy đâu cho thoát. Những biên bản đóng phạt sau trận đấu, số tiền bị phạt được đơn vị tổ chức trận đấu chuyển ngay tới ban tài chính của UEFA...

Sau khi giải kết thúc, UEFA trả tiền công thi đấu cho tất cả các đội, thế là trừ ra số tiền phạt, chẳng ai chây ì được.

Chuyện này thật oan gia, bởi có thể chỉ có vài fan quậy phá nhưng cả một liên đoàn phải bị nộp phạt rất nặng. Trong bóng đá là thế, trong quá khứ từng chứng kiến những fan bất hảo khi ra nước ngoài cổ vũ cho đội nhà thì quậy phá khiến cả một nền bóng đá bị trừng phạt, thậm chí là bị cấm thi đấu có thời hạn trên sân nhà.

Tuy nhiên chủ nhà cũng nỗ lực điều tra những vụ này để tìm ra cụ thể danh tính những fan quậy phá, bàn giao cho quốc gia sở tại để có các hình thức kỷ luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.