Úc loại U-17 Việt Nam rồi bị Trung Quốc “đè”

(PLO)- Khác với U-17 Việt Nam, đội tuyển U-17 Trung Quốc do HLV Bin Ukishima không để Úc lấy lợi thế chiều cao, cân nặng "đè"...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Úc, đối thủ từng đánh bại U-17 Việt Nam 3-0 ở tứ kết, vừa bị U-17 Trung Quốc qua mặt 2-0 ở bán kết.

Chiến lược gia Bin Ukishima, người Nhật Bản dẫn dắt trẻ Trung Quốc tiếp tục cuộc hành trình thần thánh vào chung kết giải châu Á đầy bất ngờ và thú vị.

U-17- Viet-Nam-1.jpg
Úc gây bất ngờ trong lối chơi và thắng Việt Nam 3-0 ở tứ kết. Ảnh: AFC.

Như vậy là lứa U-17 Trung Quốc tiếp nối đàn anh U-23 ít tháng trước vào đến trận chung kết châu Á trước khi thua Nhật 0-4.

Úc, một đội trẻ nhạt nhòa ở vòng bảng khi chỉ “dọa nạt” được đội bóng yếu Ấn Độ 4-0 rồi thua Uzbekistan 0-2 ở một bảng đấu 3 đội (U-17 Triều Tiên rút lui) vào tứ kết bất ngờ trỗi dậy và “đòi” được món nợ thua bán kết giải Đông Nam Á trước U-17 Việt Nam. Úc vào bán kết cứ tưởng chừng đội bóng nhỏ con U-17 Trung Quốc cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo của “chuột túi non” đến từ nền bóng đá phát triển.

U-17- Viet-Nam-1.jpg
"Chuột túi non" đã bị Trung Quốc "đè" 2-0 ở bán kết. Ảnh: AFC.

...Nhưng không, thuyền trưởng của đội trẻ Trung Quốc là Bin Ukishima đã gieo vào học trò tinh thần chiến binh với phương châm “không bao giờ gục ngã”.

Sau hiệp 1, đội tuyển U-17 Trung Quốc không làm gì được trước đối thủ cao to vượt trội so với trẻ Trung Quốc. Sang hiệp 2, cụ thể phút 49, bất ngờ Shuai Weihao phá thế bế tắc bằng bàn thắng từ sau pha phối hợp nhanh và đầy bất ngờ. Úc cũng “bổn cũ soạn lại”, với lối chơi nhanh, nặng va chạm và thậm chí đôi lúc thô bạo dẫn đến 3 thẻ vàng.

Úc chiến đấu miệt mài đến cuối trận cũng không thể có bàn san bằng. Và phút 90+1, Xie Jin đã đặt dấu chấm hết cho “chuột túi non” bằng bàn thắng ấn định 2-0 cho Trung Quốc.

Ở trận bán kết còn lại Nhật Bản đã đánh bại Uzbekistan 3-2 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 2-2.

Trận chung kết giữa Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra lúc 0 giờ ngày 23-5 trên sân King Abdullah, Jeddah. Liệu “vết xe đổ” có lặp với đàn em U-23 Trung Quốc khi thua nặng 0-4 trước trận ở chung kết giải U-23?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.