UAE vùi dập Malaysia vươn lên nhì bảng sau Việt Nam

(PLO)- Tiền đạo Ali Mabkhout lập cú đúp giúp tuyển UAE đè bẹp Maylaysia 4-0 tại vòng loại World Cup 2022.

Cầu thủ có biệt danh “Kẻ cướp sa mạc” Ali ghi bàn trong mỗi hiệp đấu để giúp đội chủ nhà giành được ba điểm quan trọng, vươn lên vị trí thứ hai tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Cú đúp trên cũng đưa cầu thủ 30 tuổi này vượt qua Lionel Messi và Sunil Chhetri, trở thành cầu thủ còn thi đấu ghi bàn nhiều bàn thắng thứ hai thế giới cho đội tuyển quốc gia (73 bàn), chỉ sau siêu sao Cristiano Ronaldo.

"Kẻ cướp sa mạc" Ali Mabkhout lập cú đúp trong trận UAE dìu dập Malaysia 4-0. ẢNH: AFC

Trước cuộc đối đầu với tuyển UAE, các cầu thủ Malaysia đã được cảnh báo “Hãy coi chừng Ali Mabkhout, anh ta rất nguy hiểm”. Tại lượt đi trên sân Bukit Jalil (Malaysia), với đôi chân của “Kẻ cướp sa mạc”, Ali từng hai lần xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia đem về chiến thắng 2-1 cho UAE.

Mặc dù được HLV Tan Cheng Hoe cảnh báo nhưng “Kẻ cướp sa mạc” vượt qua hàng phòng ngự Malaysia dễ dàng như cát trượt qua kẽ tay.

Ali Mabkhout di chuyển hợp lý có được hai bàn thắng vào các phút 20 và 90+1. Lẽ ra cầu thủ 30 tuổi ghi được nhiều bàn hơn nếu có thêm một chút may mắn. Hai bàn còn lại của UAE được cầu thủ Fabio de Lima (gốc Brazil) ghi vào các phút 83 và 90+4. Lima được báo chí Malaysia mô tả thi đấu xuất sắc hơn nhiều so với đồng hương Guilherme de Paula nhập tịch Malaysia, thi đấu trận đầu tiên trong màu áo “Cọp vằn” cực tệ hại và đáng quên.

UAE tạo ra một thế trận lấn lướt trước Malaysia.

Lẽ ra Malaysia phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Farizal Marlias. Nhưng trận thua cách biệt 4 bàn vẫn tốt hơn nhiều so với lần gần nhất tuyển Malaysia đến UAE tham dự vòng loại World Cup. Đó là vào năm 2016, Malaysia thua trắng 10-0 trước UAE và được xem là ngày đen tối nhất của bóng đá Malaysia.

Trên bảng xếp hạng thế giới, UAE đứng vị trí 73 và tỏ ra ở một đẳng cấp khác so với hạng 153 thế giới của Malaysia.

Trước một UAE tốt hơn về kỹ năng lẫn chiến thuật, Malaysia buộc phải nhường ngôi á quân bảng G lại cho UAE (9 điểm), xếp sau đội tuyển Việt Nam (11 điểm).

Ở trận còn lại, tuyển Thái Lan bị Indonesia cầm hòa 2-2 nhưng với 1 điểm có được, thầy trò HLV Nishino cũng vượt qua Malaysia lên xếp thứ ba bảng G. Cả UEA, Thái Lan và Malaysia đều có cùng 9 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.