U-23 Việt Nam thời ông Gong khác thầy Park

(PLO)-  Trận giao hữu đầu tiên và duy nhất của HLV Gong Oh-kyun thua nặng U-23 UAE 0-3 nhưng thầy Hàn mới Gong Oh-kyun vẫn hài lòng, vì đội U-23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi đúng ý ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Gong sau vài ngày tập huấn ở UAE đã dần hoàn chỉnh lối đá mới để chuẩn bị tham dự vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 21-6.

Ông Park tín nhiệm đàn em

Ngay sau khi giúp học trò giữ HCV SEA Games 31, ông Park Hang-seo đã chia tay học trò và chuyển giao ngay cho đàn em Gong Oh-kyun. Ông Park khen ông Gong tuổi trẻ tài cao, có cách huấn luyện mới và tin tưởng ông thầy trẻ của U-23 Việt Nam sẽ thành công trong tương lai.

Thầy Gong Oh-kyun muốn các cầu thủ của mình chơi thứ bóng đá tấn công hiệu quả. Ảnh: VFF

Thầy Gong Oh-kyun muốn các cầu thủ của mình chơi thứ bóng đá tấn công hiệu quả. Ảnh: VFF

Cũng cần biết HLV Gong Oh-kyun (48 tuổi) do công ty đại diện của ông Park giới thiệu cho VFF với bản lý lịch trích ngang ổn định như đang học bằng huấn luyện chuyên nghiệp, từng làm trợ lý các đội tuyển U-23 Hàn Quốc và U-19 Indonesia. Đây là lần đầu tiên ông Gong ngồi ghế HLV trưởng của một đội tuyển trẻ quốc gia và trực tiếp dẫn dắt ở sân chơi lớn vòng chung kết U-23 châu Á 2022.

Ở thời điểm diễn ra SEA Games 31, ông Park đánh giá cao người kế nhiệm Gong Oh-kyun trong vai trò trợ lý giúp phân tích, giải mã lối chơi của các đội bóng bảng B trên sân Thiên Trường, đặc biệt là Malaysia và Thái Lan. Ông Gong cũng đồng thời huấn luyện nhóm cầu thủ dự phòng của ông Park, chủ yếu là thành phần U-23 Việt Nam hồi đầu năm vô địch giải U-23 Đông Nam Á. Sau đó, ông chọn hơn nửa đội hình vừa đăng quang SEA Games 31 để gom thành một đội hình mới sắp sửa đá giải châu Á.

Ngay sau khi tiếp quản U-23 Việt Nam, ông thầy trẻ cho biết phong cách huấn luyện của mình khác đàn anh Park Hang-seo và rất tự tin biến đổi kiểu đá quen thuộc 5-3-2 sang sơ đồ mới 4-3-3 thiên về tấn công.

Học nhiều từ trận thua

Trận đầu tiên cầm quân U-23 Việt Nam sau vài ngày hội quân đầy đủ trên đất UAE, thầy trò HLV Gong Oh-kyun thua nặng chủ nhà cùng trang lứa với cách biệt 0-3. Tuy nhiên, điều ông Gong hài lòng nhất là màn trình diễn vượt hơn kỳ vọng của mình: “Các cầu thủ U-23 Việt Nam đã chơi tốt. Dù mới chỉ có vài ngày tập luyện với nhau nhưng họ thi đấu rất nhuần nhuyễn, hơn cả mong đợi của tôi. ”.

Không có nhiều thông tin về lối chơi cụ thể của U-23 Việt Nam do ông muốn giữ bí mật đến giờ chót để gây bất ngờ cho ba đối thủ Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia tại vòng chung kết U-23 châu Á.

Mọi thứ chỉ bật mí qua cách nhìn nhận của thầy Gong là các học trò không ai chơi tệ, mà ngược lại tất cả đều hoàn thành tốt vai trò trong trận đấu thử nghiệm. Các cầu thủ U-23 Việt Nam đã học hỏi rất nhiều từ trận thua ở lần đầu nhập cuộc theo sơ đồ chiến thuật hai trung vệ, khác với thời ông Park luôn cho đá với ba trung vệ thiên về phòng ngự phản công.

Ông Gong tin tưởng học trò vận hành tốt cách chơi 4-3-3, tấn công nhiều hơn với một thứ bóng đá toàn diện và phù hợp với năng lực của họ. Ông cũng hy vọng các tuyển thủ U-23 Việt Nam vào thi đấu chính thức ở giải châu Á sẽ thể hiện tốt hơn nữa cách chơi mang một sinh khí mới và không giống với thời của tiền nhiệm Park Hang-seo.

Ông Gong thử nghiệm đến phút cuối

HLV Gong Oh-kyun đã sớm chốt danh sách khi không gạch tên cầu thủ nào mà giữ nguyên thành phần 25 cái tên ban đầu và cùng đội tuyển U-23 Việt Nam di chuyển sang Uzbekistan từ trưa 29-5, dù mỗi trận ở vòng chung kết U-23 châu Á chỉ đăng ký chính thức 20 cầu thủ. Ngoài việc phòng ngừa có người không may nhiễm COVID-19, ông Gong cho biết mình không muốn loại ai và đặc biệt là không bỏ lỡ chân sút nào. Theo đó, ông Gong đang có trong tay đến sáu tiền đạo và tám tiền vệ, những con số ấn tượng để giúp thầy Hàn nhào nặn hàng công.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã đến Uzbekistan vào chiều 29-5 và chuẩn bị các trận vòng bảng lần lượt gặp U-23 Thái Lan (ngày 2-6), U-23 Hàn Quốc (ngày 5-6), U-23 Malaysia (ngày 8-6). TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.