U-23 Việt Nam lấy sức nhàn đánh sức mỏi

(PLO)- Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhàn nhã đánh bại U-23 Malaysia 4-1 ở bán kết trong khi Indonesia mệt mỏi vượt qua Thái Lan 3-1 và mất đội trưởng Bagas Kaffa cùng một số vị trí khác do chấn thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) đã giữ lời hứa vào chơi trận chung kết U-23 Đông Nam Á khi đụng độ đối thủ lớn Indonesia đêm 26-8 (VTV5, SCTV15 trực tiếp lúc 20 giờ).

Những gương mặt trẻ dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất hưng phấn bước vào trận chung kết. Ảnh: ANH THỎA

Những gương mặt trẻ dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất hưng phấn bước vào trận chung kết. Ảnh: ANH THỎA

U-23 VN lợi thế hơn trong cuộc chơi “hành xác”

Hai ngày đá một trận là mật độ thi đấu quá dày ở giải đấu thường niên dành cho các tuyển thủ trẻ Đông Nam Á dưới 23 tuổi. Đội nào cũng than thở nhưng đều chấp nhận vì khó người, khó ta. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có lợi thế sau trận bán kết đêm 24-8 chơi thảnh thơi đủ dội cơn mưa gôn 4-1 vào lưới Malaysia, trong lúc Indonesia đá sau 4 giờ rất mệt mỏi vượt qua chủ nhà Thái Lan 3-1 với phần lớn thời gian phải chống đỡ chật vật.

Rất may U-23 Indonesia có ông thầy lão luyện Shin Tae-yong từng nắm tuyển Hàn Quốc đá vòng chung kết World Cup 2018 có trong tay lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ mới vô địch SEA Games 32. Chính đồng nghiệp trẻ Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận điều đó khi bày tỏ U-23 Indonesia có thầy giỏi, có lối chơi năng động và giàu sức chiến đấu nên có thắng trận chung kết là chuyện thường.

HLV Shin Tae-yong không nắm tuyển trẻ Indonesia đăng quang SEA Games hồi tháng 5 tại Campuchia và cũng không gọi những cầu thủ tốt nhất đang chơi bóng ở nước ngoài nhưng các học trò của ông đã thể hiện một lối chơi vững vàng. Cú sập bẫy Malaysia 1-2 ở trận ra quân vòng bảng hay chỉ thắng nhẹ Đông Timor 1-0 là đòn cảnh tỉnh cho U-23 Indonesia cẩn trọng hơn và chiến thắng đẹp chủ nhà Thái Lan ở bán kết cho thấy bản lĩnh rõ hơn của họ.

Ông Shin tiết lộ mình chẳng có bí quyết gì cho học trò, chỉ qua những va chạm thực chiến nhiều sẽ ngày càng tích lũy thêm kinh nghiệm và cách ứng xử cụ thể trên sân. Cầu thủ U-23 Indonesia cũng có trạng thái hưng phấn khi lần đầu tiên đánh bại Thái Lan dưới thời ông thầy người Hàn Quốc đang rất quyết tâm soán ngôi vua U-23 Đông Nam Á của VN.

Những Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường, Xuân Tiến, Lương Duy Cương, Quan Văn Chuẩn… từng rơi nước mắt vì thua Indonesia ở bán kết SEA Games... Bây giờ thì mọi thứ sẽ khác.

Đòi lại món nợ SEA Games

Có nửa đội hình của U-23 VN từng thua tức tưởi Indonesia 2-3 ở trận bán kết SEA Games 32 khiến thầy trò HLV Troussier khi ấy trở thành nhà cựu vô địch. Những nhân chứng sống Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường, Xuân Tiến, Lương Duy Cương, thủ môn Quan Văn Chuẩn… từng rơi nước mắt vì thua Indonesia ở bán kết SEA Games nhưng bây giờ thì hy vọng sẽ khóc vì hạnh phúc sau trận chung kết U-23 Đông Nam Á.

Dù không mất sức nhiều như đối thủ nhưng U-23 VN sẽ rất thận trọng với lối chơi giàu thể lực của Indoneisa. Ông Hoàng Anh Tuấn hứa cho học trò đá với phong độ cao nhất và chọn lối chơi hợp lý nhất để giành chiến thắng, sau 90 phút ngồi trên khán đài sân Rayong do thám Indonesia.

Dĩ nhiên HLV Shin Tae-yong cũng sẽ nghiên cứu kỹ lối chơi của U-23 VN nhưng có thể ông dính bẫy việt vị khi đồng nghiệp trẻ Hoàng Anh Tuấn giữ kín cách đá khác của học trò như ở trận đại thắng bán kết Malaysia.

Và sau trận thắng mệt nhọc Thái Lan, ông Shin không may vắng thủ quân Bagas Kaffa cùng ba trụ cột khác đều do chấn thương. Nó như một điềm báo không lành của U-23 Indonesia vô tình trao ưu thế cho U-23 VN đòi lại món nợ cũ SEA Games.•

Tiếp lửa ở Rayong

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các tuyển thủ trẻ VN đã sẵn sàng mọi thứ cho trận chung kết giải U-23 Đông Nam Á và ông mong học trò giành cúp vô địch để tặng người hâm mộ. Cũng cần biết trận đấu nào của U-23 VN ở tỉnh Rayong, các cổ động viên VN đều có mặt áp đảo khán giả đội bạn trên khán đài và trận cuối dự kiến có nhiều người đến sân tiếp lửa. Ông thầy người Khánh Hòa cảm động chia sẻ: “Tôi biết các cổ động viên VN luôn ủng hộ chúng tôi, luôn ở sau lưng tiếp sức cho đội tuyển. Chúng tôi hứa sẽ thi đấu cống hiến hết mình và xin được gửi lời cảm ơn người hâm mộ cả nước”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.