U-23 Thái và U-23 Việt Nam: Đừng đẩy áp lực lên Worawut

(PLO)- Bà Pang rất ngại việc nhà cầm quân Worawut dẫn dắt U-23 Thái Lan đối đầu với U-23 Việt Nam lúc 22 giờ ngày 2-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya 29-5, U-23 Thái Lan có mặt tại Tashkent của Uzbekistan để chuẩn bị chiến dịch vòng chung kết U-23 châu Á, trước mắt là “đòi nợ” U-23 Việt Nam vào lúc 22 giờ ngày 2-6.

HLV Worawut Srimaka vốn "yếu bóng vía" và không chịu được áp lực nên nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam (Madame Pang) đã tìm cách “hạ nhiệt” cho HLV này. “Đó là cũng là trận đấu bình thường, đừng gây áp lực lên Worawut. Thắng hay không không quan trọng mà U-23 Thái Lan phải đi tiếp”- bà Pang nói.

Nữ trưởng đoàn Madam Pang rất hiểu tâm lý không chịu được áp lực của HLV Worawut từ hồi SEA Games 2017 khi bà chứng kiến Worawut bị tress. Vì vậy, giám đốc kỹ thuật Withaya phải từ Bangkok bay sang Kuala Lumpur làm chỗ dựa cho Worawut. Cuối cùng U-23 Thái Lan vô địch, trong đó có trận đánh bại U-23 Việt Nam 3-0 ở lượt cuối vòng bảng.

Nữ trưởng đoàn U-23 Thái Lan, madam Pang rất hiểu tâm lý của HLV Worawut. Ảnh: B.P

Nữ trưởng đoàn U-23 Thái Lan, madam Pang rất hiểu tâm lý của HLV Worawut. Ảnh: B.P

Ở giải đấu này, sau khi được sự can thiệp lẫn giúp đỡ từ nhiều phía, HLV Worawut có được thành phần cực mạnh. Trong đó, hơn nửa đội hình là “con lai” đang đá bóng ở châu Âu cùng nhiều gương mặt xuất sắc tại SEA Games 31. HLV Worawut thốt lên: “Đây là đội U-23 tốt nhất”.

Hiện tại, U-23 Thái Lan vẫn di chuyển đến Tashkent nhiều đợt.

Cụ thể, ba cầu thủ có biên chế hai đội tuyển quốc gia và U-23 là tiền đạo Suphanat, hậu vệ Iarfan Doloh và tiền vệ Nophan phải khoác áo tuyển đá giao hữu với Bahrain ngày 29-5 tại Pathum Thani rồi mới bay sang. Còn tiền đạo Gustavsson bay sang sau vì bố của tiền đạo này đang bệnh nặng.

Dư luận Thái Lan đang muốn U-23 của họ phải đánh bại Việt Nam ở trận mở màn đêm 2-6. Tuy nhiên, nữ trưởng đoàn, madam Pang biết gây áp lực lên HLV Worawut quá lớn thì sẽ hỏng việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.