Tứ kết U-23 châu Á:

U-23 Hàn Quốc thành cựu vương theo cách rất đau

(PLO)- U-23 Hàn Quốc thua U-23 Nhật Bản đến 0-3 ở trận tứ kết ba VCK U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận tứ kết thứ ba giải U-23 châu Á giữa Nhật Bản và đương kim vô địch Hàn Quốc vừa kết thúc, có lẽ HLV Hwang Sun-hong cũng không thể lý giải nổi cách thua muối mặt ba bàn trắng.

Thế trận của Hàn Quốc không đến nỗi nào, thậm chí hiệp 1, Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn và có nhiều pha sút xa về phía khung thành cầu môn Nhật.

Hàn Quốc có ông vua giữa sân là ngôi sao của trận đấu được chú ý nhiều, đó là Lee Kang-in đang đá cho Mallorca của Tây Ban Nha. Lee Kang-in vẫn chỉ phô diễn khả năng rê dắt chứ không góp được nhiều cho lối chơi Hàn Quốc.

U-23 Hàn Quốc thành cựu vương theo cách rất đau ảnh 1

Cứ mỗi khi Hàn Quốc vùng lên tìm bàn san bằng thì Nhật "dội gáo nước lạnh". Ảnh: AFC

Ba bàn thắng của Nhật được ghi lần lượt vào các phút 22, 65 và 80 với cú đúp của Yuita Suzuki, còn bàn xen giữa là của Hosoya. Ba bàn thắng diễn ra vào những thời điểm Hàn Quốc vùng lên để nỗ lực san bằng, thì bị Nhật... đè xuống bằng bàn thắng.

Thực tế mỗi lần Nhật chạm trán với Hàn Quốc ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, đều được ví là derby Đông Á, nó có lịch sử căng thẳng và lâu đời còn hơn cả Thái Lan và VN, bởi nó liên quan đến danh dự của hai cường quốc kinh tế của khu vực Đông Á và thế giới.

Nhật ghi danh vào bán kết cùng Úc và chủ nhà Uzbekistan. Ảnh: AFC

Nhật ghi danh vào bán kết cùng Úc và chủ nhà Uzbekistan. Ảnh: AFC

Bất ngờ và thật sốc khi nhà đương kim vô địch giải U-23 Hàn Quốc bị loại bằng cách này. Họ là đội bóng hay, có nhiều ngôi sao, đầy bản lĩnh, còn Nhật mang tiếng là U-23 nhưng thực chất tuổi trung bình là 21.

U-23 Nhật Bản chơi theo kiểu ru ngủ, trong khi đó Hàn Quốc có lẽ quá tự tin về khả năng của mình và đã phải trả giá. Tập thể U-23 Hàn Quốc này có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng tính kết dính, sức mạnh tập thể không cao.

Có thể chiếc ghế HLV trưởng của HLV Hwang Sun-hong rung lắc dữ đội khi Hàn Quốc bị loại ngay vòng Knock out thứ nhất này. Nhà đương kim vô địch Hàn Quốc bị Nhật biến thành cựu vương theo cách mà Hàn Quốc rất nhạt nhòa và thậm chí có phần bạc nhược.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.