U-22 Việt Nam lẫn Thái Lan đều có toan tính riêng

(PL)- Mục tiêu của cả hai đội U-22 Việt Nam (VN) và Thái Lan đều là ngôi vô địch nên cả hai đều có tính toán để đi xa hơn là căng nhau như nhận định của nhiều giới.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn giữ quân khi đã có vé vào bán kết nên có đến chín sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Phía Thái Lan cũng không vào cuộc với ý đồ phải lấy ngôi đầu bảng, có lẽ vì họ thích gặp chủ nhà Campuchia ở bán kết hơn.

Trận đấu ở cấp độ trẻ của hai nền bóng đá hay nhìn nhau và hay so kè với nhau vì thế ít sự hấp dẫn và tính chuyên môn thay cho những toan tính để đi xa.

Tỉ số 0-0 sau 90 phút là một minh chứng rõ nét nhất giữa hai đội đều sớm giành vé bán kết và cũng không muốn có thay đổi trật tự ở bảng A.

U-22 VN nhập cuộc với đội hình hoàn toàn mới nhưng vẫn chơi trên chân và sớm có những cơ hội ăn bàn.

U-22 Việt Nam hòa U-22 Thái Lan 0-0 trong trận đấu nhiều toan tính. Ảnh: CHANGSUEKA

Phía Thái Lan phải đến hiệp 2 mới có cơ hội nhưng cũng không tận dụng được.

Cả hai hài lòng với kết quả 0-0 và thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn với ngôi đầu bảng sẽ chờ gặp đội nhì bảng B là Indonesia, Malaysia hoặc Myanmar sau lượt đấu cuối bảng này. Thái Lan nhì bảng A đã xác định đối thủ ở bán kết là chủ nhà Campuchia, đội bóng đang thi đấu lên chân và lên tinh thần trên mặt sân cỏ nhân tạo cùng sự cổ vũ của khán giả nhà và sớm giành vị trí nhất bảng B.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những chia sẻ: “Ban huấn luyện U-22 VN đã có những tính toán để đảm bảo nhân sự cho toàn giải, đặc biệt là trận bán kết sắp tới. Chúng tôi không có quyền quyết định chọn ai trong ba đội Indonesia, Malaysia và Myanmar ở bán kết nhưng vị trí nhất bảng A của VN có lợi thế là được nghỉ thêm một ngày trước trận bán kết so với đội nhì bảng B. Chúng tôi có chút lo lắng khi một số cầu thủ bị chấn thương và hy vọng các em sẽ hồi phục để có mặt ở bán kết với một đội hình mạnh nhất có thể”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.