U-22 Việt Nam đá sân Olympic thiệt thòi hay bất lợi?

(PLO)- HLV Troussier cho rằng Indonesia được lợi hơn U-22 Việt Nam vì quen sân Olympic...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-22 Việt Nam (VN) tạm biệt sân Prince, một sân có mặt cỏ hơi xấu của các sân bóng đá SEA Games 32. Nay vào bán kết, Việt Nam đá với Indonesia tại sân Olympic, trung tâm thủ đô Phnom Penh.

Điều quan trọng là sân Olympic sau nhiều thập niên phủ cỏ nhân tạo nay khoác lên mình cỏ chỉ cực đẹp vừa hoàn tất vài ngày trước SEA Games mà thôi. Cùng với đó các sân khác cũng có cỏ chỉ.

HLV Sjafri dự khán trận Việt Nam- Thái Lan tối 11-5 tại sân Prince. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Sjafri dự khán trận Việt Nam- Thái Lan tối 11-5 tại sân Prince. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Riêng chỉ mỗi bảng B bóng đá nam là đá sân Prince có mặt cỏ không được tốt. Mặt sân không tốt khiến các cú xoạc bóng của cầu thủ tạo nên một hố sâu. Ba trong bốn trận vòng bảng của U-22 VN đều đá trận thứ hai, mặt cỏ luôn bị cày nát bởi trận thứ nhất.

Bây giờ, vào bán kết SEA Games 32, U-22 VN được đá sân Olympic rất đẹp. Sân này vừa mới lắp cỏ chỉ mượt mà và sau mỗi hiệp đấu hay trận đấu thì các vòi nước từ dưới mặt sân được mở van và xịt dạng sương để ổn định mặt cỏ...bằng phẳng và tươi rói.

U-22 Việt Nam đá sân Olympic thiệt thòi hay bất lợi? ảnh 2

Mặt sân Prince chất lượng kém hơn rất nhiều so với sân Olympic. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV P. Troussier của VN “ganh tị” rằng, Indonesia đã quen đá sân này (bảng A đá sân Olympic) nên bây giờ bán kết họ được lợi. Tuy nhiên, VN từ việc đá bốn trận mặt sân xấu giờ sang mặt sân đẹp cỏ chỉ xanh mướt, phẳng phiu có khi lại hưng phấn và chơi hay hơn. Mặt khác mặt sân đẹp cũng phù hợp hơn với VN vì lối chơi ban-bật, kỹ thuật, chơi phối hợp nhóm nhỏ...

HLV Troussier cho rằng Indonesia lợi thế hơn vì quen sân Olympic, nhưng chưa hẳn, đôi khi VN đá sân tốt hơn, đẹp hơn lại hưng phấn hơn, chúng ta là nhà vô địch ngại gì những chuyện nhỏ đó, cái chính là mặt sân cỏ chỉ đẹp sẽ vô cùng thuận lợi cho cách chơi của học trò ông Troussier.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.