U-20 Việt Nam tham dự World Cup không phải ăn may

Sáng 16-4, VFF có buổi gặp mặt và tiễn đưa đội tuyển U-20 Việt Nam lên đường sang Đức tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 World Cup 2017.

22 giờ 30 hôm nay (16-4), đội tuyển U-20 Việt Nam với thành phần rút gọn 25 cầu thủ sẽ sang nước Đức huấn luyện trong hai tuần tại Trung tâm Sportschule Wedau.

Theo VFF, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có ba trận giao hữu với các quân xanh chất lượng là U-23 Borussia Monchengladbach (ngày 19-4), U-21 Roda JC (ngày 23-4 tại sân Seghemanstraat, Hà Lan) và U-19 Fortuna 05 Dusseldor.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh động viên cầu thủ trẻ trước khi lên đường sang Đức tập huấn. Ảnh: VFF

VFF cũng có buổi gặp gỡ thầy trò Hoàng Anh Tuấn để động viên tinh thần và giao nhiệm vụ. Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh biểu dương thành tích thi đấu xuất sắc của đội tại vòng chung kết U-19 châu Á 2016 để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại U-20 World Cup.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ: “Thành quả của đội tuyển U-20 quốc gia không phải đến một cách tự nhiên. Chúng ta chiến thắng không phải do may mắn mà đến từ những nỗ lực tột bậc của ban huấn luyện, cầu thủ, của VFF trong định hướng và phát triển bóng đá trẻ”.

Các tuyển thủ trẻ vui vẻ trong một buổi tập...

HLV Hoàng Anh Tuấn hứa hẹn: “U-20 World Cup là một đấu trường hoàn toàn khác biệt và đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ phải đối diện với những đối thủ có trình độ rất cao. Chúng tôi biết có nhiều khó khăn và thử thách chờ đợi nhưng đội tuyển U-20 quốc gia sẽ cùng nhau dốc hết sức mình với niềm kiêu hãnh, sự vinh dự và tự hào không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà cho cả con người Việt Nam. Chúng tôi luôn ước mơ làm những gì mà người khác chưa làm được và hơn thế nữa, đội tuyển U-20 muốn đem hình ảnh giàu sức sống của bóng đá Việt Nam giới thiệu với toàn thế giới”.

... Và lịch lãm trong trang phục vest.

Trước giờ lên đường tập huấn, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không ngần ngại chia sẻ U-20 Việt Nam là yếu nhất bảng D ở vòng chung kết U-20 World Cup so với U-20 Pháp, Honduras, New Zealand. Tuy nhiên, ông thầy trẻ người Khánh Hòa đã nghĩ đến khả năng gây bất ngờ và U-20 Việt Nam sẽ trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á có điểm tại đấu trường thế giới sau 38 năm.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá lão làng Lê Thụy Hải thì nhìn nhận thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ không thể gây bất ngờ nào ở sân chơi World Cup cả. Ông nói tuyển U-20 Việt Nam đã từng gây chấn động ở vòng chung kết U-19 châu Á năm ngoái nên không còn khả năng tạo ra cú sốc nào nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.