VCK U-20 châu Á:

U-20 Thái Lan, Indonesia đá 3 trận vòng bảng rồi rời giải

(PLO)- Hai đại diện của Đông Nam Á là U-20 Thái Lan và U-20 Indonesia có số phận thật hẩm hiu ở "biển lớn".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng chung kết (VCK) U-20 châu Á chỉ còn những lượt bảng B, C và D. Ở đó, U-20 Indonesia ở bảng C sau hai trận đầu toàn thua hết cơ hội vào tứ kết.

U-20 Thái Lan sau trận đầu thua Nhật Bản 0-3 đến lượt trận thứ hai thua Hàn Quốc 1- 4 cũng đã hết cơ hội tranh vé đi tiếp.

Với bóng đá Đông Nam Á dù ở cấp độ nào “bơi ra biển lớn” vẫn còn là điều gì đó trở ngại rất lớn, chung quy lại cũng vì sức mạnh, chiều cao, cân nặng, chuyên môn trong đào tạo còn rất lạc hậu, cơ hội rèn giũa với những đội bóng mạnh để tiến bộ hầu như không có.

U- 20- THai- Lan-1.jpg
U-20 Thái Lan trong trận thua Hàn Quốc 1-4, trước đó thua Nhật Bản 0-3. Ảnh: AFC

Tính đồng bộ ở các tuyến trẻ không cao, mỗi CLB đào tạo theo mỗi kiểu nên khi các đội trẻ tập rất tốn thời gian cho HLV trưởng “hàn gắn” những mảng miếng lại.

Với U-20 Indonesia đấy là thế hệ cực tốt, từng được đầu tư chu đáo làm chủ nhà World Cup U-17 năm 2023, vô địch U-19 Đông Nam Á năm ngoái, đội tăng cường thêm nhiều gương mặt nhập tịch. Sau trận đầu ra quân thua Iran 0-3, Indonesia thua tiếp đương kim vô địch Uzbekidstan 1-3. U-20 Indonesia còn đá thủ tục với Yemen rồi chia tay Trung Quốc.

U-20 Thái Lan
Số phận U-20 Indonesia rất giống U-20 Thái Lan, thua thua Iran 0-3 rồi thua Uzbekistan 1-3. Ảnh: AFC

Điểm qua 4 bảng đấu:

+ Bảng A: Đã kết thúc, Úc (9 điểm) và Trung Quốc (6 điểm) đã lần lượt lấy ngôi nhất và nhì bảng để vào tứ kết.

+ Bảng B: Bảng này còn gây cấn khi cả 4 đội đều có cơ hội trước lượt trận cuối cùng. Bốn đội đang xếp lần lượt: 1-Iraq (4 điểm), Saudi Arabia (3 điểm), 3- Jordan (3 điểm), Triều Tiên (1 điểm).

Lượt cuối ngày (19-2 cùng giờ): Iraq - Jordan, Triều Tiên - Saudi Arabia (14 giờ).

+ Bảng C: Sau hai lượt trận, Iran và Uzbekistan lần lượt chia nhau ngôi nhất và nhì với hai trận toàn thắng, U-20 Indonesia và Yemen trắng tay chỉ đá lượt cuối mang tính thủ tục lúc 18 giờ 30 ngày 19-2: Iran và Uzbekistan tranh ngôi nhất bảng, Yemen và Indonesia... đá cho vui.

+ Bảng D: U-20 Thái Lan thê thảm cũng chẳng kém U-20 Indonesia, Thái Lan thua Nhật Bản 0-3 rồi thua Hàn Quốc 1-4. U-20 Thái Lan đang đứng chót bảng ghi được chỉ 1 bàn, để thủng lưới 7 bàn. Chiều 20-2, lúc 14 giờ Thái Lan đá thủ tục với Syria rồi ra về, Nhật Bản và Hàn Quốc tranh ngôi nhất bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.