World Cup U-20:

U-20 Pháp… đi dạo vẫn thắng U-20 Honduras

(PLO)- Hai đối thủ tiếp theo của U-20 Việt Nam sau New Zealand vừa thi đấu xong trận đầu tiên ở VCK U-20 thế giới. Pháp thì vượt đẳng cấp còn Honduras có lẽ làm cho HLV Hoàng Anh Tuấn phải xem lại... chơi được không?

Trước trận này thì ban huấn luyện U-20 Việt Nam phải bận rộn để chuẩn bị ra sân gặp U-20 New Zealand nhưng có lẽ Pháp đi dạo vẫn thắng Honduras 3-0 ở trận đầu cũng đã lọt vào tầm ngắm của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Harit (14), tác giả bàn thắng thứ hai của Pháp.

U-20 Pháp dù vắng những “tài sản quốc gia” như Mbappe, Theo Hernandez… nhưng họ vẫn được báo chí thế giời đánh giá là ứng viên sáng cửa nhất cho ngôi vô địch. Thật vậy, họ chơi chưa hết những gì mình có nhưng vẫn có thể đánh bại á quân CONCACAF - Honduras 3-0. Honduraz chính là đối thủ cuối cùng vòng bảng mà U-20 Việt Nam sẽ đối đầu.

Rõ ràng sau khi “mục sở thị” trận Pháp thắng Honduras, ban huấn luyện U-20 Việt Nam phải có phương án “thòng” nếu có “sổng” mục tiêu New Zealand thì có thể dồn tiếp vào mục tiêu Honduras.

Pháp chưa thể hiện đúng thực lực của mình trước "kèo dưới" Honduras.

Pháp chơi rất nhàn hạ nhưng họ có ba bàn thắng do công Augustin (phút 7) từ tình huống sút phạt đẹp mắt, bàn thứ hai do công Harit ghi phút 44 từ cú dứt điểm sệt từ xa, bóng đập chân một trung vệ Honduras đổi hướng bay làm bó tay thủ môn Delgado. Và bàn ấn định tỉ số 3-0 cho Pháp do công Terrier vào thay Augustine phút 66 và ghi bàn bằng đầu.

Augustin (7) người mở bàn cho Pháp bằng pha sút phạt đẳng cấp.

Với một đối thủ quá mạnh như Pháp thì tất nhiên Honduras dễ dàng bộc lộ các điểm yếu, thậm chí là lỗi lầm ngớ ngẩn. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu gặp Việt Nam thì họ sẽ như thế nào?

Giải U-20 thế giới có 24 đội tham dự và sau vòng bảng chỉ tám đội chia tay, chọn bốn trong sáu đội hạng ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất vào vòng tiếp theo. Điều này làm cho các đội phải “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”.

Và có lẽ khi gặp Việt Nam ở trận cuối vòng bảng thì cả Việt Nam và Honduras (hay New Zealand) cũng thế mà thôi. Nhìn vào bảng E này, có lẽ ngoài U-20 Pháp vượt đẳng cấp thì ba đội còn lại mỗi khi gặp nhau chắc chắn là những cuộc chạm trán nảy lửa.

Trận Mỹ (áo trắng) và Ecuador.

Honduras vận hành lối chơi không quá mượt mà. Họ có rất nhiều lần đứt gãy trong phối hợp mảng miếng, chiến thuật. Tất nhiên khi gặp một U-20 Pháp quá mạnh thì Honduras lộ. Vấn đề đặt ra là U-20 Việt Nam có làm lộ ra được điểm yếu của Honduras như Pháp hay không.

Nhìn cách thể hiện của Honduras dễ thấy Honduras đá không mướt, những đường chuyền của họ còn “phá sức” đồng đội nhiều, cũng không thấy họ có những pha phối hợp mang tính ăn ý cao như kiểu chuyền bóng không cần nhìn. Việc chuyển từ phòng ngự sang tấn công của Honduras cũng không sắc bén và đường nét. Các cầu thủ tuyến giữa chưa cho thấy họ là những tay giỏi cầm bóng.

Ecuador (áo vàng) đã đánh rơi chiến thắng ngay phút bù giờ cuối cùng.

U-20 Pháp quá hay, chơi chưa hết thực thực nhưng đã thắng 3-0, cũng khó nói về một bức chân dung hoàn hảo về đối thủ cuối cùng vòng bảng của Việt Nam. Có điều nếu nghiên cứu kỹ lối chơi cùng việc đề ra một đấu pháp hợp lý, U-20 Việt Nam có thể có một kết quả tích cực trước đội bóng vùng Trung Mỹ này.

Còn đối thủ ở lượt trận thứ hai của U-20 Việt Nam ư? Pháp - quá khó, nếu không muốn nói là thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể mong tạo bất ngờ. Trong khi đó lượt trận thứ hai thì Pháp phải tìm trận thắng để chắc suất và vòng trong.

Ở bảng F, Ecuador đã hòa Mỹ 3-3, trong một thế trận mà Mỹ suýt thua. Phải chờ phút bù giờ cuối cùng 90+4 thì De La Torr mới có bàn san bằng tỉ số 3-3 cho Mỹ. Mỹ chính là nhà vô địch U-20 CONCACAF, còn Honduras là á quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.