U-19 Việt Nam tự tin gây bất ngờ

(PLO)- HLV Hoàng Anh Tuấn lên giây cót tinh thần cho U-19 Việt Nam khi tuyên bố trong phòng họp báo rằng cơ hội chiến thắng chia đều cho tất cả.

20 giờ 30, ngày 14-10, đội tuyển U-19 Việt Nam có trận ra quân gặp đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên trên sân Khalifa Sports (Bahrain) ở vòng chung kết châu Á. Sau đó, U-19 Việt Nam còn gặp hai đội bóng lớn khác là U-19 Iraq và U-19 UAE.

Tại cuộc họp báo, HLV Hoàng Anh Tuấn dành sự tôn trọng cho các đối thủ cùng bảng nhưng vẫn rất tự tin vào cơ hội của các học trò.

Nhà cầm quân 48 tuổi cho biết: “Nằm cùng bảng với UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên, rõ ràng chúng tôi là đội bóng yếu nhất. Đây là một thử thách thú vị cho các cầu thủ vì tôi hay nói với họ, chúng ta là một trong 16 đội U-19 hay nhất châu Á. Khi bóng chưa lăn, cơ hội vẫn dành cho tất cả. Tôi khẳng định các cầu thủ trẻ Việt Nam luôn ra sân với một khao khát chiến thắng và chơi hết khả năng của mình”.

HLV Hoàng Anh Tuấn (phải) tự tin các học trò ông có nhiều cơ hội ở vòng chung kết U-19 châu Á 

Theo tin từ các đặc phái viên ở Bahrain, đội tuyển U-19 Việt Nam chỉ có Thái Quý và Sỹ Huy đau nhẹ, còn lại đều có thể ra sân. HLV Hoàng Anh Tuấn trong các buổi tập cuối cùng vẫn chưa tiết lộ rõ ràng đội hình xuất phát nhằm giúp cầu thủ luôn có trạng thái nỗ lực và sẵn sàng thi đấu.

Tuy nhiên, bộ khung cơ bản của U-19 Việt Nam đã định hình như ở giải U-19 Đông Nam Á có sự góp mặt của các trụ cột Trọng Đại, Tấn Sinh, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Anh Tỷ, Đức Chinh, Minh Dĩ, Quang Hải,…

Bên kia chiến tuyến, đương kim á quân U-19 CHDCND Triều Tiên rất mạnh với cặp chân sút Han Il-Hyok và Pak Kwang-chon rất đáng gờm. HLV Ri-Song-ho cho biết: “Vòng chung kết U-19 châu Á hai năm trước diễn ra tại Myanmar, chúng tôi đã vào tới trận chung kết và thua Qatar. Thất bại này giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn ở giải đấu này. Chúng tôi hy vọng sẽ có màn trình diễn hay hơn trước”.

U-19 Việt Nam có trận ra quân nhiều khó khăn trước U-19 CHDCND Triều Tiên

Trong khi đó, HLV Abbas Atiyah của U-19 Iraq thì tự tin: “Chúng tôi may mắn có một đội hình rất mạnh. Iraq là đội ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại và chúng tôi tự tin hướng tới mục tiêu chính là giành một vé dự World Cup U-20 thế giới vào năm sau”.

HLV Jakub Dovalil của U-19 UAE thừa nhận: “U-19 Iraq là đội bóng mạnh với thành tích vượt qua vòng loại để giành suất dự Olympic Games. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ thi đấu hết mình, cố gắng đạt kết quả tốt nhất ở giải đấu này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.