U-16 Việt Nam và áp lực đá đâu thắng đó

(PL)- Đội tuyển U-16 Việt Nam ra quân trận đầu ở giải Đông Nam Á (tại Indonesia) thắng U-16 Campuchia chỉ 1-0, lập tức thầy trò HLV Vũ Hồng Việt bị “ném đá”. 

Người ta đưa ra lý do nhà vô địch năm ngoái sao thắng đội thuộc loại yếu nhất giải như Campuchia chỉ một bàn, mà lại thắng khó trên chấm phạt đền.

Có những điều thuộc về chuyên môn và mang tính sống còn mà HLV Vũ Hồng Việt là người hiểu hơn ai hết. Dễ thấy nhất là U-16 Việt Nam rơi vào bảng A có đến sáu đội (bảng B có năm đội) đá cách nhật năm trận trong chín ngày. Mật độ thi đấu dày đặc cùng mục tiêu đoạt cúp vàng sẽ buộc ông Việt tính toán sao cho hợp lý nhất.

Cái khó của U-16 Việt Nam tham dự giải này với tư cách đương kim vô địch nên gần như bị mặc định rằng phải đá đâu thắng đó. Ít ai chịu hiểu HLV Vũ Hồng Việt muốn vô địch thì phải tính toán đường dài. Không phải cứ gặp đội yếu mà “đè” ra đá, dốc sức thắng đậm không để làm gì, bởi đấy không phải là cách tính khôn ngoan của nhà vô địch. Ai cũng biết khi đá hết sức trước một đội yếu, U-16 Việt Nam lộ bài nhiều, chưa kể chấn thương tiềm ẩn sẽ trở thành phản tác dụng. Chưa kể thầy trò ông Việt sẽ chơi 4/5 trận vòng bảng lúc 15 giờ 30 dưới trời nắng nóng nên sẽ mất nhiều sức.

Thanh Trung (10) ghi bàn duy nhất trận đầu U-16 Việt Nam gặp U-16 Campuchia. Ảnh: AFF NEWS

Hơn nữa, U-16 Campuchia cũng không phải là đội yếu. Bóng đá trẻ thường không có sự chênh lệch lớn. Mặt khác, trong năm, sáu năm gần đây, FIFA cùng với Nhật hỗ trợ 15 tỉnh, thành của Campuchia đều có học viện, trung tâm bóng đá rất căn cơ. Cầu thủ trẻ của Campuchia được đào tạo rất bài bản. U-16 Việt Nam không dễ dội mưa gôn vào lưới họ.

Sau lượt trận đầu bảng A, ngoài Việt Nam thắng Campuchia 1-0, đội U-16 Myanmar thắng Đông Timor 3-2, chủ nhà Indonesia thắng Philippines 8-0.

Lúc 15 giờ hôm nay (31-7), U-16 Việt Nam ra quân trận thứ hai gặp Đông Timor.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.