AFF Cup 2024, bán kết lượt đi, Singapore - Việt Nam: (0-2)

Tuyển Việt Nam xứng đáng rời Singapore với chiến thắng

(PLO)- Tuyển Việt Nam xứng đáng rời Singapore với tâm thế kẻ chiến thắng dù tổ VAR và trọng tài trong một đêm đưa ra quyết định từ chối bàn thắng thật khó hiểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trên sân khách trước Singapore ở bán kết lượt đi AFF Cup 2024. Việt Nam có nhiều pha dứt điểm suýt có bàn, đưa bóng vào lưới cũng không thành bàn.

Cuối trận Việt Nam ghi hai bàn ở phút bù giờ. Đó là chiến thắng tại Jalan Besar xứng đáng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhìn cách thể hiện của chủ nhà Singapore cho thấy họ đá trong tâm thế của đội kèo dưới.

AFF- Cup -2024- BK- Luot- di- Tuyen- Voet- Nam.jpg
Mặt sân cỏ nhân tạo khiến tuyển Việt Nam rất vất vả trước Singapore quen thuộc. Ảnh: CTP

HLV Tsutomu Ogura đã đề cao tuyển Việt Nam như vài ngày trước ông từng nói và hôm nay nó được thể hiện trong từng đường đi nước bước của tuyển Singapore.

Cách tiếp cận trận đấu của chủ nhà Singapore trong trận tiếp tuyển Việt Nam này hệt như cách họ thể hiện trước Thái Lan ở vòng bảng. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Singapore liên tục “ra đòn phủ đầu”.

Nhưng Singapore rất ngại ngùng lo lắng phía trên tuyển Việt Nam “cắm” Nguyễn Xuân Son, cực khỏe, giỏi tì đè, chớp thời cơ nhanh và tốc độ. Nên sau vài lần ra đòn phủ đầu thấy quá nguy hiểm, Singapore đã chơi thấp đội hình trở lại.

AFF- Cup -2024- BK- Luot- di- Tuyen- Viet- Nam-2.jpg
Hoàng Đức trong vòng vây của các cầu thủ Singapore. Ảnh:VFF

Phải nói rằng mặt sân cỏ nhân tạo khiến cả đội tuyển Việt Nam bối rối, trong đó thủ môn Đình Triệu là người chịu nhiều thách thức nhất từ cách chuyền về của đồng đội. Chuyền về thì phải thấp, sệt, nhưng chính bóng đi thấp, sệt và nảy thì trở thành thách thức không hề nhỏ và thậm chí Triệu suýt trả giá.
Rồi những lần Đình Triệu lao ra tiếp cận bóng trong tình huống nóng, trông anh cũng rất khổ sở vì cứ phải chủ động giảm tốc từ từ và canh độ nảy của bóng. Điều này khác ra sân cỏ tự nhiên cứ lao ra cực mạnh, cực nhanh để can thiệp kịp thời. Những lần như thế rất dễ chao đảo khung thành nhà vì đối phương quá quen thuộc với mặt sân này.

AFF- Cup -2024- BK- Luot- di- Tuyen- Viet- Nam-1.jpeg
Nguyễn Xuân Son không mượt mà trên mặt sân cỏ nhân tạo Jalan Besar. Ảnh: VFF

Ngay cả Nguyễn Xuân Son tiếp cận cơ hội nơi tuyến đầu rồi ra chân cũng “canh nhịp bóng”, độ nảy không chuẩn dẫn đến bỏ lỡ cơ hội.

Ở bình diện Đông Nam Á, Nguyễn Xuân Son là “sát thủ”, đá với Singapore việc Son ghi bàn là không khó. Tuy nhiên trên cái mặt sân cỏ nhân tạo ấy, Nguyễn Xuân Son chưa bao giờ chơi ấn tượng.

Hồi lượt đi, vòng bảng AFC Champions League 2, TX.Nam Định hòa Tampines Rover 3-3 cũng trên Jalan Besar này, dẫu Nguyễn Xuân Son góp một bàn (rút ngắn 1-2) nhưng cả trận đó Son rất nhạt nhòa.

Hãy nhìn tình huống phút 20, khi Đinh Thanh Bình lật bóng ngoài sát biên ngang vào, Nguyễn Xuân Son còn phải “xào” thêm hai động tác, tâng bóng cao rồi tung người kiểu “xe đạp chổng ngược”. Nó suýt thành tuyệt phẩm bàn thắng khi đã lọt qua tầm với của thủ môn Izwan Mahbut nhưng bóng lại đập xà.

Tuyển Việt Nam có rất nhiều cơ hội, song những Vĩ Hào, Tiến Linh đều không may mắn.

Phút 84, Nguyễn Xuân Son tì đè che bóng tốt rồi trước sự cản trở của Safuwan phía sau, Son che bóng tốt và thực hiện cú vô lê nửa nảy bóng bay hình quả chuối vào góc “chết” của Izwan Mahbut. Tuy nhiên trọng tài xem lại VAR rất lâu rồi từ chối bàn thắng vì cho rằng bóng chạm tay Nguyễn Xuân Son khi thực hiện động tác che bóng.

Thật quá khó để “quên đi” điều đó, nếu không có hai bàn thắng cuối trận cho VIệt Nam thì tình huống đó chắc chắn sẽ tạo ra sự tranh cãi lớn.

Thậm chí nếu suy nghĩ ở góc độ ngược lại thì tuyển Việt Nam còn có thể được hưởng phạt đền vì bóng chạm tay Safuwan.

Phút 90+7 Vĩ Hào tranh bóng khi Hariss Harun lao về bảo vệ thủ môn Mahbut ra lỡ trớn và để bóng chạm tay. Việt Nam được hưởng phạt đền và Tiến Linh thắng Izwan Mahbut mở điểm cho Việt Nam.

Đến phút cuối trận, Nguyễn Xuân Son lại “kết liễu” bằng bàn thắng thứ hai cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có chiến thắng 2-0 trước khi rời Singapore để ngày 29-12 tái đấu tại Việt Trì.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.